Cuối cùng cũng kết thúc một chuyến công tác kéo dài 10 ở Đức. Do đặc thù công việc nên không được đi những thành phố lớn mà chỉ loanh quanh một góc nho nhỏ mà thôi. Giờ về lại nhà mới thong thả làm hình để đưa lên từ từ vậy.
Chuyến đi bắt đầu từ 8h tối ở sân bay Tân Sơn Nhất rồi ngồi cứng ngắt trên máy bay khoản 8 tiếng tới Doha và chạy hối hả chuyển tiếp để lại ôm ghế thêm 6 tiếng nữa và tới Frankfurt.
#1 Một góc nhỏ của sân bay Frankfurt
#2 Thêm một góc be bé khác
Sau đó thong thả làm thủ tục nhập cảnh để rồi tiếp thêm một chuyến đến Numberg.
#3 Sân bay Numberg lúc vừa bước ra
Vậy là cuối cùng sau khá nhiều chuẩn bị với nhiều lần lên xuống lo giấy tờ, nhiều giờ hành xác trên máy bay và rồi cũng đã hoàn tất bước đầu.










Reply With Quote


).





