Cuối cùng thì tôi cũng đặt chân đến Dublin, thủ đô của Ireland sau 4 ngày lang thang ở London. Tuy ở Dublin được 3 ngày nhưng chỉ thu xếp rảnh được hơn 1 buổi đi lang thang quanh thành phố và làm 1 quick tour lên vùng North Coast để thăm lâu đài Malahide. Xin mời các bạn xem 1 số ghi nhận của tôi về Dublin qua bộ ảnh dưới đây...
#1 - The Custom House, xây dựng năm 1791, soi bóng bên dòng sông Liffey.
#2 - Soi bóng
#3 - Xe đạp
#4 - Chảy vắt qua Dublin là sông Liffey với hàng chục cây câu cổ kính và thơ mộng. Cầu O'Connell, xây dựng năm 1880.
#5 - Trinity College, một trong những trường DH xưa nhất Ireland, xây dựng từ năm 1592.
#6 - Trinity College
#7 - Tòa nhà George's Quay (2002) bên bờ sông Liffey
#8 - Cổ điển xen lẫn hiện đại: bên trái là General Post Office (xây dựng năm 1818), bên phải là The Spire (một cột hợp kim cao 120m), xây dựng năm 2003, biểu tượng của Dublin.
#9 - The O'Connell Monument (1882)
#10 - Đường phố Dublin
#11 - Đường phố Dublin
#12 - Đường phố Dublin
#13 - Đồng hồ
#14 - The "Green House"
#15 - Lâu đài Malahide ở vùng North Coast, xây dựng vào thế kỷ 12, thuộc gia đình Talbot.
(color version xem ở link này http://gallery.photo.net/photo/5956982-lg.jpg)
#16 - Malahide Castle
(color version xem ở link này http://gallery.photo.net/photo/5956922-lg.jpg)
#17 - Ban đêm ở Dublin thì chỉ có 1 món giải trí - bar & pub
#18 - Phoenix Park
#19 - Phoenix Park
Rất tiếc là thời gian rảnh không nhiều, vì xem trong tour guide nếu đi ra các vùng khác của Ireland có rất nhiều cảnh đẹp. Hẹn lần sau vậy....
Cám ơn các bạn đã xem ảnh.