Em cũng bắt chiếc chụp cái BW portrait, lần này các bác đâm thoải mái ! Hix !
![]()
![]() |
![]() |
Em cũng bắt chiếc chụp cái BW portrait, lần này các bác đâm thoải mái ! Hix !
![]()
Lúc con ra chào đời, mẹ cho một trái tim để yêu ...
đôi mắt em thấy thế nào ấy. có lẽ nhìn thẳng hay hơn
Biển nỗi nhớ và em
Tối thui, không đẹp
Đâm 2 phát rồi, "càng đâm em càng sướng" ,![]()
![]()
- thanks !
Lúc con ra chào đời, mẹ cho một trái tim để yêu ...
Tăng độ tương phản chút chắc " phê hơn "
là sao ạ ! Cái này em chụp luôn bằng BW chứ ko phải chụp mầu rồi convert ra BW đâu ạ !
- Em ko biết là làm cái background thế nào thì nó đen tuyền như mấy bác hay chup, nên em dùng photoshop chuyển cái background đằng sau mẫu ra mầu đen như thế, rồi blur nên cái viền quanh mặt của mẫu nó ko được bắt sáng mấy. Có phải khi các bác chụp là dùng cái vải đen làm background ko ạ ? Set light thế nào nữa, rất mong được chỉ bảo thêm, em đang trong thời gian mầy mò nên chưa biết gì ! Cảm ơn các bác nhiều !
Lúc con ra chào đời, mẹ cho một trái tim để yêu ...
bác tony nên chụp màu rồi chuyển ra B&W thì tốt hơn. mắt người đẹp liếc kiểu này nhìn hơi kinh dị cộng thêm kiểu chiếu sáng từ dưới lên làm càng kinh dị hơn. chụp người đẹp ít khi chụp ánh sáng hắt từ dưới lên. chiếu sáng từ dưới lên chỉ dành cho phim kinh dị đó bác.
Mới cả cái đầu nghiêng ko được tự nhiên lắm ạ. Để lâu chắc hơi mỏi.
Ảnh của bác nếu so với old style portrait background tối thì còn thiếu nhiều contrast lắm. Màu xám quá nhiều. Ảnh có vẻ hơi tối, có thể do màn hình em đang dùng, ko chắc lắm. Bác đẩy brightness zới contrast lên chút nữa xem thử thế nào.
Instagram....
Ảnh làm B&W chưa đẹp, có lẻ cần bỏ vào PS chỉnh curve cho nó sáng và contrast thêm tý nữa. Cách canh là cứ làm sáng/contrast đến khi nào cái chữ ký không còn là điểm trắng độc nhất là tạm được.
"Live Simply, Love Generously, Care Deeply, Speak Kindly"
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)