Sáng 4/3/2007 chúng tôi gồm 4 người . 2 xe máy . 4 máy ảnh , 4 chân máy, 8 cái áo lạnh. (rét run ) 4h 30 sáng, bắt đầu từ nhà Khoantuong khởi hành lên đỉnh Langbian với hy vọng trời đẹp và có tí sương khói cho lãng mạn. Phóng vù vù qua khỏi cổng khu du lịch Langbian dưới chân núi ( sợ bảo vệ chặn nên phi qua nhanh ) xe máy gầm gừ leo lên đỉnh núi _ đoạn đường khoảng 3km nhưng xe chỉ sang số 4 được đúng 100m, còn lại là 1, 2, 1,2,1,2, đều bước,,,Lên đến đỉnh quá sớm, trời tối và rét. 1 mớ củi khô, cùng 2 cây chổi quét nhà làm mồi cho đống lửa nhỏ. Thế là ấm.
Mặt trời ló dạng, nhưng trời hơi mù,, coi như không sướng lắm,,,hic.
Lang và Bian với câu chuyện tình cảm động .
Xuống chân núi, ăn lót dạ , xong lại tiến vào nhà thờ gỗ. Say mê bấm.
Sau đây là vài ảnh báo cáo
Đường tắt
Viết thánh ca
Mấy cu con quậy bên ngoài nhà thờ.
Và chơi đùa trong nắng sớm..hihi
Mời anh Lylong, apo, tdkhoa cùng tiếp sức ạ. Em đựơc có nhiêu đây thôi,,hihi











Reply With Quote
VNPhoto sponsor Member


