Đúng như tiêu đề , chuyến đi ngắn 2 ngày nhưng để lại trong em một Amsterdam rất sôi động, rất náo nhiệt, "sống" cả đêm ( ở Châu Âu ít có nơi nào "sống" về đêm như Sài Gòn , bác nào ở VN qua Châu Âu sống kêu chán ngay ) . Sau đây xin các bác dành cho em 5 giây để "lướt nhẹ " qua bộ ảnh " đời thường " của em. Nếu có chút dư âm gì xin hãy để lại comment
Bộ ảnh được chụp bằng Cà lông Lầm Dê , crop vuông và xử lý màu nhẹ bằng Lightroom
#1 : Cuộc sống gắn liền với chiếc xe đạp của dân Hà Lan, ngay cả khi bạn mặc vét, complet hay mặc đầm ,cao gót thì bạn vẫn có thể đạp 1 chiếc xe như xe Thống nhất hồi xưa (xe càng mới càng đẹp càng dễ mất )
#2: Cuộc sống hối hả, giá tàu tram đắt lòi ( 2 eu 65 cent 1 vé , đi trong vòng 1 tiếng ,trong khi pháp ở Marseille nhà em là 1 eu 50, đi cả bus, tram,metro )
#3: Không phải nói nhiều , cái này gọi là dân CHẤT CHƠI - nghĩa là vừa chơi vừa chất -2 anh đen cốt đột với 2 con " hây a bú xà ":
#4: Ở Ams, thời trang tất nhiên kém hơn ở Pháp và Ý, nhưng người ta vẫn nhiệt tình đi shopping đến phút giây cuối cùng :
#5 : Cái này thì chắc ai cũng hiểu, theo nhận xét chủ quan thì... ngắm cũng thích rồi
![]()