Tên topic hoàn toàn sai, như thế này không phải là dũng cảm gì cả mà là ẩu tả, liều mạng, thiếu hiểu biết, nếu không muốn nói là ngu dốt; tại sao là ngu dốt? Vì nếu té xuống mà chết tuơi thì không chuyện gì nói, còn dở sống dở chết mới là báo đời, báo gia đình, báo con cái, báo xã hội phải cưu mang 1 tên ẩu tả liều mạng. Em mà là xếp mấy anh này, cho mấy anh về nhà đuổi gà cho vợ còn được việc hơn. Chả ai khuyến khích, cổ vũ hay cảm động gì với sự dũng cảm loại này
Được sửa bởi Gen NT lúc 10:03 AM ngày 09-09-2010
Cuộc đời, những khoảnh khắc. Xô nhau đến, rủ nhau đi. Tôi mày mò góp nhặt. Phần nào cho em, cho tôi.