Dạo này các hãng điện thoại rất làm siêng ra mắt và cập nhật flagship của mình, Samsung vừa ra mắt bộ đôi bom tấn Samsung S6 & S6 Edge thì LG cũng không chịu thua kém khi cho "lên sóng" chiếc LG G4 đình đám.

Tuần trước mình vô tình được trên tay chiếc siêu phẩm G4 phiên bản vỏ da thấy thích thú vô cùng, hí hoáy trải nghiệm một hồi nên chia sẻ với mọi người một số cảm nhận:



+ Phiên bản vỏ da nhìn đẹp nam tính và sang trọng. Cầm trên tay có độ bám nên rất an toàn, bình thường tay mình hay ra mồ hôi nên điện thoại trơn bóng rơi suốt vì vậy mình đánh giá cao điểm này ^^



+ Màn hình đẹp lung linh với độ phân giải 2.560 x 1.440 pixel và mật độ điểm ảnh hơn 500 dpi nên view hình ảnh rất "đã mắt", tuy nhiên kích thước 5.5 inch thì hơi lớn hơn so với nhu cầu bản thân, cảm giác cầm to hơn cả Note 4


+ Camera sau có khẩu độ lớn nên chụp thiếu sáng tốt, hình ảnh khá đẹp khi view trên điện thoại, chưa bỏ vào máy tính nên không biết có ảo quá không


+ Camera trước đến 8 chấm nên "tự sướng" khỏi chê

- Điểm không thích duy nhất về chiếc điện thoại này là vẫn tháo mở được nắp lưng & pin giống các mẫu điện thoại trung cấp chứ không phải thiết kế nguyên khối của các dòng cao cấp như xu hướng hiện nay.

-- Ngoài ra "ẻm" chạy android nên giao diện quá rực rỡ, icon cũng màu mè chứ không có đơn giản và tối ưu như của iOS, cái này do quen mắt chứ thật sự cũng không phải điểm trừ.