nắng sớm ở Venice
(''Bus'' là phương tiện đi lại chủ yếu ở Venice. Tuy nhiên là bus ở đây chạy trên mặt sông thay cho mặt đường ^^ (từ ngữ chuyên môn ở Ý đây ạ). Đây là 1 loại bus nhỏ (dành cho dân du lịch lắm xiền lang thang vào các con ngạch nhỏ), còn loại bus to, phổ biến là mấy cái tàu loại nhỏ như mình vẫn dùng đi lại ở Hạ Long hay Cát Bà (tiếc là em chẳng có cái ảnh nào))
(đây là 1 cảnh rất thường gặp vào những buổi sáng đẹp trời ở Venice.. 1 ông già ngồi đọc báo bên bậc thềm nhà thờ.. thanh bình...!!!)
(1 trong rất nhiều những mái vòm đc chạm trổ lộng lẫy ở Venice)
Paris
(quảng trường Concorde lúc hoàng hôn)
(những con chim sẻ bình thản nằm phơi nắng ở khắp mọi nơi, thậm chí ở giữa 1 quán ăn ngoài trời ồn ào & đông đúc)
(1 trong những nét huyền diệu của Notre Dam de Paris. Mỗi một ngọn nến tượng trưng cho 1 mong ước sớm thành hiện thực)

(bồ câu luôn đc chào đón & ưa thích bởi khách du lịch. Còn dân châu Âu cá nhân thì ko thích thú cho lắm, có lẽ 1 phần bởi nó đã quá thường nhật, nhưng cũng 1 phần vì chim bồ câu ỉa khắp mọi nơi & phá hỏng nhiều tượng & chạm khắc trên các mái vòm (nên nhiều tượng đã phải chăng dây thép bảo vệ bên ngoài))

(Nằm trong khuôn viên của đồi Montmartre là 1 khu của các hoạ sĩ bán tranh & vẽ chân dung, biếm hoạ cho khách du lịch. Trước đây hầu hết các hoạ sĩ là người Pháp, nay thậm chí đã xuất hiện một vài hoạ sĩ người Trung Quốc & VN. Có đủ các thể loại khác nhau. Cực đẹp tuy nhiên giá cũng cực ''mềm'' - 50e/bức chân dung. Còn tranh vẽ bt của các hoạ sĩ thì.. ^^)