Chào các Bác trong Forum!
Chả là thế này: EM mới mua được các máy Kiss X3 được mấy tháng, sau mấy tháng mầy mò cũng chụp choẹt biết tí. Gần đây, sau tết Em hay đi lễ chùa và đi du lịch, đến các địa điểm du lịch đôi khi có người hỏi Em hỏi Em "Bao nhiểu một kiểu" (Em chỉ dùng kit-chả có tiền mà mua ống khác) và hơn nữa các tay máy chụp hình lấy tiền cứ hay nhìn Em với ánh mắt như mũi tên ấy. Có lúc Em chỉ cười, có lúc Em chẳng để ý và quay đi.
Chắc nhiều bác cũng như Em, các bác thường xử lý như nào ?
À còn nữa! Mỗi khi nhìn thấy bác nào cầm máy DSLR Em đều nhìn ngó xem nó là máy gì và ống gì? Có Bác nào như Em ko? Hay tại tính Em tò mò quá?