Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 20

Chủ đề: Nụ cười và đôi mắt em...

  1. #1
    Tham gia
    05-11-2008
    Location
    Ho Chi Minh
    Bài viết
    859

    Nụ cười và đôi mắt em...

    Trong một thoáng cảm xúc dâng trào...nhìn vào đôi mắt em, cụ cười ấy anh không thể bỏ quả khoảnh khắc tuyệt vời này

    1 Em ngước nhìn ánh bình minh.ht


    2 Niêm vui khi em thấp thoáng thấy bóng dáng anh...



    To be continue....
    Được sửa bởi CanonLover lúc 02:33 PM ngày 14-03-2009

  2. #2
    Tham gia
    13-12-2008
    Bài viết
    191
    sao bac k pts cho da mau min chut se dep hon

  3. #3
    Tham gia
    05-11-2008
    Location
    Ho Chi Minh
    Bài viết
    859
    Quote Được gửi bởi zoro6210 View Post
    sao bac k pts cho da mau min chut se dep hon
    hix hix hix...em nào có biết PS nên thôi có sao để vậy

  4. #4
    Tham gia
    05-11-2008
    Location
    Ho Chi Minh
    Bài viết
    859
    3. Em dạo bước trên cánh đồng thơ mộng với nhành hoa dại, và dường như trong em đang tràn ngập niềm hạnh phúc... chính đôi mắt và nụ cười đã cho anh biết.


    4. Trong những khoảnh khắc mong chờ anh đến em luôn ngước nhìn về phí xa xôi trong niềm vui thầm kín như mong được thấy anh từ đằng xa. Và cũng chỉ có ánh mắt, nụ cười của em cho anh biết được điều đó mà thôi.


    To be continue....
    Được sửa bởi CanonLover lúc 02:34 PM ngày 14-03-2009

  5. #5
    Tham gia
    05-11-2008
    Location
    Ho Chi Minh
    Bài viết
    859
    5. và rồi em vẫn ngồi đấy nhưng đôi mắt như muốn tuôn trào lệ...vì hình bóng anh vẫn xa nơi nào.



    To be continue...
    Được sửa bởi CanonLover lúc 03:28 PM ngày 14-03-2009

  6. #6
    Tham gia
    05-11-2008
    Location
    Ho Chi Minh
    Bài viết
    859
    6...thời gian chờ đợi đã làm em không còn muốn thấy ánh bình minh...em ẩn mình trong góc khuất, nơi chỉ có mình em.


    To be continue....

  7. #7
    Tham gia
    05-11-2008
    Location
    Ho Chi Minh
    Bài viết
    859
    7. Trong giây phút tưởng chừng tuyệt vọng ấy...ánh mắt em lóe nên 1 tia hỵ vọng mong manh...trong dòng người qua lại em chợt thấy một bóng hình...có phải anh ấy không


    8. Và rồi niềm hạnh phúc như vỡ òa...đã thể hiện rất rõ qua ánh mắt và nụ cười em nhìn anh.


    The End.

    Được sửa bởi CanonLover lúc 08:14 PM ngày 14-03-2009

  8. #8
    Tham gia
    01-12-2008
    Bài viết
    20
    Mẫu của bác có khuôn mặt biểu cảm tốt. Tấm số 3 và tấm cuối của bác chọn góc nhìn rất đẹp.
    Tuy nhiên mầu của mi mắt xanh đậm quá em thấy không tự nhiên lắm.

  9. #9
    Tham gia
    05-11-2008
    Location
    Ho Chi Minh
    Bài viết
    859
    Quote Được gửi bởi nguyenphoto View Post
    Mẫu của bác có khuôn mặt biểu cảm tốt. Tấm số 3 và tấm cuối của bác chọn góc nhìn rất đẹp.
    Tuy nhiên mầu của mi mắt xanh đậm quá em thấy không tự nhiên lắm.
    Cám ơn bác, thực tình mẫu này em mới quen và chụp lần đầu...chắc rơ chưa hợp.

  10. #10
    Tham gia
    05-11-2008
    Location
    Ho Chi Minh
    Bài viết
    859
    9 Hậu trường sau khi diễn...em cười tươi như hoa.

Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •