Chào các anh em VN Photo Cần Thơ. Mình là newbie, lần đầu tiên cầm máy DSLR ::emlaugh, không biết chụp gì chỉ chụp được bông hoa lá cành! Mong các cao thủ vùi dập cho em mau nhớn!
Sáng thứ sáu thức dậy không biết làm gì, công việc thì đang nản không muốn làm! Đành "làm gan"vác máy mới mua đi bắn phá, mặc dù trước đó chưa từng cầm bất cứ máy DSLR nào, chỉ chụp với PnS. Vào công viên Lưu Hữu Phước, xin phép chú bán hoa cho chụp vài cái hoa. Xin chia sẽ với mọi người cho vui tí!
1. Hoa 10 giờ nè.
2. Sứ cùi
3. Hoa súng
4. Hoa gì hổng biết!!!
5. Dạo một vòng, xuống sân vận động Cần Thơ, định chụp những chuyến phà cuối cùng, nhưng chụp không được! thấy hoa phượng nở đẹp quá, nên làm một shot.
Nhân tiện xin được làm quen với các Anh chị ở Cần Thơ. Mình tên Minh,
Thân!