Sáng nay tranh thủ lúc uống cafe trong Tao Đàn, mình và anh sicobaca vác 50D ra làm thử một test ISO nho nhỏ.
Thiết bị dùng để test: Body Canon 50D
- Lens Canon EF 85mm F/1.2 L
- Lens Canon EF 135mm F/2 L
- Tripod
- Remote shutter control
Do không có nhiều thời gian nên chỉ tranh thủ test vài cú ở ISO khác nhau để cảm nhận em 50D này.
Có một số hình minh hoạ được vay mượn từ dpreview.com vì không có điều kiện để chụp, mong các bác thông cảm.
1. Cảm nhận chung về body: hình thức bề ngoài không khác biệt nhiều với 40D ngoại trừ nút Shooting Modes được làm với màu thép bạc (40D là màu đen)
Các nút điều chỉnh chức năng được bố trí ngay bên ngoài giống hệt với 40D trước đây. Có 1 khác biệt nhỏ là nút Direct Print, (gần như vô dụng đối với 40D trước đây) thì nay được tích hợp luôn làm nút để khởi động chế độ LiveView
2. LiveView: Khi khởi động LiveView, màn hình LCD có thể hiển thị Grid #1 theo quy tắc one-third, chia màn hình ra làm 9 ô, hoặc grid #2 chia nhỏ hơn thành 24 ô để dễ dàng bố cục (không có ở 40D)
Máy lấy nét nhanh và chính xác khi nhấn nút AF-ON, tiếng gương mở khá nhẹ nhàng chứ không ồn ào như 40D.
3. Màn LCD đời mới với 920.000 pixel: Ấn tượng thực sự mạnh mẽ với các icons, text mượt mà sắc nét y như khi nhìn trên màn hình vi tính. Khác hẳn với các thông tin nguêch ngoạc trước đây trên các màn 230.000 pixel trở xuống.
Khi xem lại hình vừa chụp, phóng lớn 10x, các chi tiết hiển thị rõ ràng và cực kỳ sắc nét. Theo đánh giá chủ quan của chúng tôi thì chỉ cần một tính năng này của 50D cũng đáng để bỏ ra thêm mấy trăm $ nâng cấp body. (trước giờ nhòm màn hình của các đồng nghiệp Nikon, chỉ biết thở dài thườn thượt để thèm thuồng)
Ảnh chụp thu nhỏ ở ISO 6400, lens 85mm f/1.2L, chụp ở khẩu 4.0 (các ảnh crop 100% sẽ lần lượt ở các post tiếp theo)