Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 22

Chủ đề: Lời nói không mất tiền mua

  1. #1
    Tham gia
    28-06-2006
    Bài viết
    2,855

    Lời nói không mất tiền mua

    Sau nhiều ngày suy nghĩ, liên quan tới những lời bình ảnh, những lời tranh cãi qua lại trên diễn đàn. Cũng như, sau khi nhận được một số pm, e-mail than phiền, trao đổi cách này, cách khác. Hôm nay, với tư cách là một thành viên đã chững tuổi, buộc lòng chúng tôi phải viết đôi hàng này đễ thưa cùng anh, chị, em.

    “Lời nói không mất tiền mua
    Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”

    Chúng tôi xin vào thẳng vấn đề, xin đề nghị:

    - Bình ảnh và trao đổi:

    Trước một tác phẩm, hình ảnh đẹp, nghệ thuật thì chúng ta cũng nên có lời khen để tác gỉa thêm hứng chí, phần khởi. Ngựợc lại trước một bức ảnh mang nhiều khuyết điểm, nặng lỗi thì chúng ta cũng lựa lời mà cổ võ, khuyến khích, giải thích, hứơng dẫn. Chứ đừng nặng lời chê bai, mạt sát, khiến cho người đăng bức ảnh buồn lòng, tự ái, rồi nhụt chí…..

    Trong thời gian qua, chúng tôi đau lòng, khi đọc đựơc khá nhiều lời tranh cãi rất nặng lời, những lời bình mang nặng chê bai, đả phá. Thậm chí, có những bạn dùng những từ ngữ hết sức khó nghe, mang nặng hằn học, ghen tương, đố kị......., khiến cho một số anh em phải dần xa lánh.

    - Tạo hòa khí, kết đoàn để cùng nhau thăng tiến.

    Sống ở đời, con người luôn cần đến sự quan tâm cách này, cách khác của người khác, vì không ai có thể sống lẻ loi, cô đọc như một ốc đảo cô đơn. Chính vì thế, sự quan tâm đến nhau là một tinh thần chung sống mang tính cộng đồng. Để mưu cầu thăng thăng tiến thì mỗi thành viên phải có tinh thần trách nhiệm, xây dựng, chia sẻ, đóng góp….tạo hòa khí kết đoàn mà đi lên.

    Dù phải viết những hàng trên đây nhưng chúng tôi luôn hết sức ngưỡng mộ, thán phục đa số anh, chị em Vnphoto.net đã hết sức rộng lòng, giàu lòng nghĩa hiệp sẵn sàng giúp đỡ những anh em khác gỡ rối những thắc mắc, những vấn vương, khai thông cho anh em những điều chưa biết về nghệ thuật nhiếp ảnh. Chẳng những thế, qua diễn đàn, nhiều anh em đã đến với nhau, đã kết thân với nhau như những người tình nghĩa, quen biết đã lâu ngày.

    Trong 2 chuyến về thăm quê hương, tuy là ngững người xa lạ nhưng chúng tôi đã đựơc anh em đối xử, tiếp đãi rất ân cần và tạo nơi nhau những kỷ niệm, những tình nghĩa ghi dấu hết sức đậm nét.

    Chúng tôi cầu mong sao từ nay trở đi, anh em hãy nhẹ lời với nhau, ôn tồn chỉ bảo, hứơng dẫn, giúp đỡ nhau đễ chúng ta cùng đi lên, cùng thăng tiến và diễn đàn Vnphoto.net là một diễn đàn son, một diễn đàn nhiếp ảnh hữu ích cho tất cả đồng hương Việt Nam yêu nghệ thuật này, trong khắp 5 châu, 4 bể.

    Xin chào các bạn trong thân ái, cảm thông, kết đoàn.

    hungdong
    Được sửa bởi Hung dong lúc 08:01 PM ngày 16-10-2008
    Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài

  2. #2
    Tham gia
    30-05-2007
    Bài viết
    1,912
    Xin cám ơn và ủng hộ đề nghị của anh Hung dong

  3. #3
    Tham gia
    26-03-2005
    Location
    Thu Duc, HCMC
    Bài viết
    210
    Xin cám ơn những lời khuyên răng của Bác. Kính trọng Bác đã nặng lòng với chữ "Tâm".

  4. #4
    Tham gia
    16-05-2007
    Location
    Long An
    Bài viết
    698
    Đã là con người sống phải có đam mê, cầu mong những lời thống thiết cũa bác Hưngdong sẽ không làm mất sự đam mê cũa người khác vì" lời nói không mất tiền mua"

  5. #5
    Tham gia
    25-02-2007
    Location
    Nguyễn Trãi- HN
    Bài viết
    271
    Em cũng ủng hộ suy nghĩ của bác Hung dong. Chúc bác sức khỏe tốt để có những chỉ bảo cho lớp người trẻ tuổi như chúng em.

  6. #6
    Tham gia
    03-02-2006
    Location
    nơi nào có nhậu
    Bài viết
    335
    Quote Được gửi bởi Hung dong View Post

    “Lời nói không mất tiền mua
    Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”

    Chúng tôi xin vào thẳng vấn đề, xin đề nghị:

    - Bình ảnh và trao đổi:

    Trước một tác phẩm, hình ảnh đẹp, nghệ thuật thì chúng ta cũng nên có lời khen để tác gỉa thêm hứng chí, phần khởi. Ngựợc lại trước một bức ảnh mang nhiều khuyết điểm, nặng lỗi thì chúng ta cũng lựa lời mà cổ võ, khuyến khích, giải thích, hứơng dẫn. Chứ đừng nặng lời chê bai, mạt sát, khiến cho người đăng bức ảnh buồn lòng, tự ái, rồi nhụt chí…..


    - Tạo hòa khí, kết đoàn để cùng nhau thăng tiến.


    hungdong
    khoái cái này của chú Hungdong, chuyện khen chê về ảnh là điều hết sức tế nhi và nhậy cảm . Cháu là dân kỹ thuật khi rơi vào pan của mình thì mình phải vận dụng hết kiến thức và kinh nghiệm để hướng dẫn hoặc xử lý và nói chung là có đầy đủ đồ chơi. Nhưng ở đây thì khác hoàn toàn vì nó là nghệ thuật và nó không thể tham khảo hay so sánh được nếu anh không có các tool để xác định cái này. Nội mà một anh khi xem ảnh trên LCD thì là làng lên " màu sắc nhợt nhạt tối..." và một anh khác xem trên CRT thì khen lấy khen để . Nhiêu đó đủ để đả kích nhau ra trò rồi

    Cái gì cũng mở ra xiem..........hehe

  7. #7
    Tham gia
    15-10-2008
    Location
    sài gòn
    Bài viết
    10
    Bác thông cảm ! Có nhiều người tự nghĩ kiến thức mình uyên thâm ,tay máy sành sỏi nên những tấm ảnh của người khác là tay mơ đấy ah.Cảm ơn bác đã có lời xây dựng chân thành ,chúc bác mỗi dịp về thăm nhà luôn có cảm xúc "Quê hương là chùm khế ngọt"

  8. #8
    Tham gia
    06-07-2008
    Bài viết
    38
    hì, bác nói chí phải.
    em thấy nếu xem một bức ảnh mà không thích thì thôi không xem nữa chứ không phải là ngồi chê. Nếu góp ý thì nên góp ý có tính xây dựng,giúp người chụp hiểu được mình thiếu sót cái gì mà còn chỉnh sửa,chụp những bức sau tốt hơn -------> người góp ý cũng phải hiểu về ảnh mới nên góp ý, không biết không hiểu thì không nên nói. Còn về phê bình ảnh, bác phải thích tấm ảnh đó đã rồi bác hãy phê bình(không thì chí ít cái ảnh đó cũng có điểm nào đó bác thích) đã không thích thì không nên nói về nó( phê bình ảnh không phải là để cho tác giả của tấm ảnh ấy đọc mà là để cho công chúng, những người xem bức ảnh đó hiểu về bức ảnh hơn)
    Em thấy các bác toàn khen nhau : ảnh của bác đẹp lắm, ảnh khá đẹp hay đại loại như thế............. mấy câu chê thì cũng như kiểu như vậy ------------> người chụp ảnh thì cũng tự nhận thấy : ừ ảnh mình chụp đẹp hay ảnh mình chụp xấu -----> cũng chả biết là khen thật hay khen giả vì nhiều khi chỉ là đáp lễ: không đẹp cũng khen đẹp hoặc chê thì có khi ghét mình thì chê chứ không phải do ảnh mình chụp xấu thật.
    Mà ai bị người khác chê xong thì nản lòng, e ngại thì kể ra cũng hơi buồn vì khi chấp nhận cho người khác mổ xẻ thì có nghĩa là chấp nhận cả lời khen cũng như cả lời chê(có nhiều tiêu đề còn ghi là phải chém thật nặng tay cơ mà???????) mà như thế thì làm sao có ảnh chụp tốt được - đâu phải ai lúc nào cũng chụp đẹp đâu - đến các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nhiều khi còn chụp xấu nữa là,bị chê thì cố gắng lần sau chụp tốt hơn đi.

    Em thấy không phải lúc nào cũng khen nhưng mà chê cũng phải biết đường mà chê. Em thích những góp ý hơn, nhưng mà có quá ít.
    "The simultaneous recognition, in a fraction of a second, of the significance of an event as well as the precise organization of forms which gives that event its proper expression... . In photography, the smallest thing can be a great subject. The little human detail can become a leitmotif." - H.C.B

  9. #9
    Tham gia
    16-06-2008
    Location
    HCMC
    Bài viết
    661
    Kính thưa bác Hung Dong,

    Tuy là cháu chưa có dịp gặp bác, nhưng cháu đọc rất nhiều về bác trên này và thật sự rất kính mến bác, mong bác tiếp tục đóng góp những ý kiến quý giá của mình để chúng cháu hoàn thiện cái tâm của mình.

    Chúc bác sức khỏe,
    TF

  10. #10
    Tham gia
    28-06-2006
    Bài viết
    2,855
    Vâng, xin cám ơn sự quan tâm của các bạn.
    Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài

Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •