Mấy tấm nay em chup van con sibachao lam cá bác ạ, các bac binh luan, roi cho embiet y kien
![]()
|
|
Mấy tấm nay em chup van con sibachao lam cá bác ạ, các bac binh luan, roi cho embiet y kien
![]()
Được sửa bởi soko_isl lúc 11:32 PM ngày 27-03-2005
cái nhà xấu quá
Quay về thời P&S với NEX
bác thông cảm cho em tấm này la những tksm dầu tiên em chụp khi ruớc "em" D70 về ngủ chung giuờng, nhung cám on ác dã bình luận, em se rut kinh nghiệm, vì em dang bắt đầu từ Zero
Khi nhắm mắt linh hồn vụt nói
Người yêu ơi ! Ngươi là kẻ hung tàn.
Ở hình 1 DOF quá lớn, bạn nên chụp wide open (fstop to nhất) với ống tele để cho bình hoa nổi bật, còn mấy cảnh sau nhòa đi (chứ làm sao mà đập cái nhà đó xuống được, chánh cái nọ có khi lại gặp cái khác). Thêm nữa, theo mình nên fill-flash nhẹ một chút thì màu sắc bình hoa được tôn lên nhiều hơn
Ở hình 2, ống kính bạn chụp có bokeh hơi gắt, các nét nhòa đi không mượt mà + lại không chịu fill-flash thì phải, mắt của nhân vật chính rất dull, có đập một chút flash vào là long lanh hơn ngay.
Cuối cùng nếu có thời gian thì đọc bài viết mới của sicily198x về lens blur đi, mất thời gian đấy nhưng cứu ảnh đẹp lên không biết bao nhiêu lần mà kể.
Regards,
Hoàng
Được sửa bởi Chickenpox lúc 08:11 PM ngày 30-03-2005
On the second thought, hình như soko đang ở Mỹ, nếu vậy thì mua quyển này về đọc là cách ngắn nhất, khỏi bị bối rối về các vấn đề kỹ thuật cơ bản: http://www.amazon.com/exec/obidos/tg...books&n=507846
Sau đó sẽ bàn về vấn đề chọn đối tượng và bố cục sau.
Hoàng
dza em o Auchau(Belgium) báo cáo các bác, em thi biết nhiều thứ tiếng lắm anh, fap, tau,tham chí con biết chủi bằng tiếng hoa lan nua, nhugn mỗi thứ biết một chút, nhiều khi em câm cuốn sach tiếng Anh hay tiếng Phap len , có nhiều chữ nó nhận ra em, nhugn em khong nhận ra nó, cho nên tiếng Việt la chắc an nhất, các bác ở VN có cuốn sách nào hay giớ thiệu em dể zm mua, thứ 3 tuần sau em có mặt tại SG rui
Khi nhắm mắt linh hồn vụt nói
Người yêu ơi ! Ngươi là kẻ hung tàn.
Hình bác ấy chụp thế là đẹp đấy bác pv nguyen àh, cái nhà kiểu mà, mỗi người có một cách nhìn nghệ thuật khác nhau, không phải thi cử thì không thể đánh đồng được, chỉ rút kinh nghiệm để lần sau tốt hơn và phát triển về nghệ thuật nhiếp ảnh ngày một hoàn thiện hơn.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)