Khủng khiếp và càng ngày càng tệ
mấy tấm hình em chụp toàn bằng cellphone ( sáng tác ngẫu hứng thui ) nên chất lượng ko được tốt lắm , mong các bác thông củm ^_^
![]() |
![]() |
Khủng khiếp và càng ngày càng tệ
mấy tấm hình em chụp toàn bằng cellphone ( sáng tác ngẫu hứng thui ) nên chất lượng ko được tốt lắm , mong các bác thông củm ^_^
Bác chụp ở VT phải không ạ?Muốn "khủng" mời bác vô SG chụp 24/7 lun!
Góc này ở Hoàng diệu Q4 , Ngã 3 lên cầu ông lãnh thì phải , theo góc này bác chụp ở H3 đây
Xem hình vẹo cả cổ, bác crop xoay lại chút rồi lật ngang ảnh xem ngon hơn.
ảnh chụp khá là ấn tượng khi có 2 tấm ban ngày và ban đêm, nhưng bác nghiên frame hình em thấy hơi ko ổn bác ạh :D
Góc chụp trong những thời điểm rất hay.đẹp
@saoviet412.Có lẽ tác giả thể hiện sự chông chênh và phức tạp bởi tình hình giao thông của chúng ta bác nhỉ?
Bác pôt mục phóng sự thì hay hơn là ở mục này
*****************************
BenKhoa
Còn sống là còn đi, còn đi là còn chụp.
Flickr của em
http://www.flickr.com/photos/benkhoa/
oh , chắc bác chưa đến VT bao giờ hả , đường sá ở VT rộng rãi lắm , thuộc loại thành phố có cơ sở hạ tầng tốt nhất VN bi h đó ( chắc chỉ thua mỗi Đà Nẵng thui ) khi nao bác đi dòng dòng trong nội ô VT sẽ cảm nhận được điều này , ở VT never có chuyện kẹt xe , em lên SG học mà nhớ VT wa....nhất là khoảng đường sá .....
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)