Trang 1 / 5 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 47

Chủ đề: Góp nhặt cát đá - LeBere (thay đổi và trở lại)

  1. #1
    Tham gia
    18-03-2008
    Bài viết
    43

    Góp nhặt cát đá - LeBere (thay đổi và trở lại)

    Đầu tiên, LBR có lời xin lỗi chân thành nhất đến toàn thể DPG. Đây không phải là một lời ngụy biện.
    Trong suốt thời gian tiếp xúc với nhóm, LBR tỏ ra là một người thích khoe khoang, chứng tỏ ta đây giỏi. Không những thế còn hống hách, lên mặt dạy đời và rất bất lịch sự. Những sự quấy rầy và lên tiếng của LBR thật khó chịu và khiếm nhã.
    Nhưng rốt cục LBR vẫn chỉ là thằng hs giữa cấp 3 không xu dính túi và đua đòi chụp ảnh. LBR không có một cái gì gọi là giá trị.
    Lần này LBR muốn trở lại với DPG, một cách thân thiện hơn, một cách đáng hoàng và đứng đắn hơn. Mong mọi người tha thứ cho mọi lỗi lầm mà LBR gây ra ngày trước.
    Vài lời ngắn gọn, chúng ta có nhiều dịp để nói chuyện với nhau, LBR nghĩ thể, cả online và offline, một cách thật vui vẻ nhé.
    Sau đây là vài bức ảnh mỏng manh, những "Cát đá" mà LBR đã "góp nhặt" trong vài tháng qua. Mong vài lời bình và động viên của mọi người.
    Tập ảnh này được chia thành 3 phần với mỗi chủ đề-nội dung khác nhau, mỗi phần lại được giới hạn trong một bài viết.
    Thân ái, Le Bere.

  2. #2
    Tham gia
    18-03-2008
    Bài viết
    43

    Phần I: Chụp đêm và phong cảnh.

    Phong cảnh chưa bao giờ là thế mạnh của LBR, thực sự, phong cảnh rất khó chụp. Mẫu thì nhiều bởi vậy chụp được một tấm xuất sắc có vẻ khó. Vả lại mảng này đôi lúc gò bó, kìm kẹp, sáng tạo ít mà phụ thuộc các luật lệ thì nhiều. Khi mở góc chụp rất dễ gặp loãng khung, chọn ít chi tiết bằng ống tele thì khó lợi để cover chủ đề. Và bức ảnh trở nên lãng nhách nếu bạn muốn thâu mọi thứ vào ống kính.
    #1: Cầu sông Hàn

    2s f3.4
    Kodak Ektachrome 64 ép tới ISO 200
    Xử lý: Crop, ráp khung.
    Phim này chụp đêm khá được với giá thành của nó. Tương phản tạo ra khá cao khi ép ISO tầm gần. Lúc chạng vạng tối sẽ dễ bố cục, siết khẩu và thả tốc để có DOF cao nhất. Còn LBR thì làm điều ngược lại.
    #2

    3s-4s f5.6
    Kodak Ektachrome 64 ép tới ISO 200
    Xử lý: ráp khung
    Ekta có đặc tính gây tương phản mạnh khi gặp ánh sạng mạnh được điều tiết bằng khẩu quang, thời gian không ảnh hưởng tới tương phản. Và kết quả đi kèm với flare rất mạnh và một đốm halo do ko có hood ) LBR đưa ảnh cho bạn bè xem và có một số nhầm tưởng đây là nhà hát lớn HN.
    Các ảnh kiến trúc có điểm tụ khá nổi, trong khi các đường thẳng đứng thể hiện sự vững chắc. Méo hình do ống wide cần được triệt tiêu, do đó ảnh kiến trúc về đêm muốn nhấn mạnh điểm tụ cần sử dụng zoom 50li trở lên.

    #3: Tượng đài trong đêm

    2s khẩu P(~ f32, khẩu này có trên các ống Rikenon của Ricoh)
    Kodak Ektachrome 64 ép tới ISO 200
    Xử lí: Kháng nhiễu, ráp khung.
    Ảnh này chụp lúc 10h kém 15 phút ở tượng đài 2/9, tính phơi 15s thì đột nhiên người ta tắt hết điện vừa sau cú bấm máy, túi thui ). Đành thả cò và điều may mắn đả xảy ra.

    #4: Quê cha

    1/125s đóng 2 nấc khẩu quang
    Fujicolor Reala 100 ép tới ISO 200
    Xử lí: ráp khung
    Mảng ảnh phong cảnh mở ra với màng trình diễn sắc màu của Reala. Ai biết finter Polar bán ở đâu ko ợ ?

    #5: Quê mẹ

    1/125s f8
    Fujicolor Reala 100 ép tới ISO 200
    Xử lí: ráp khung
    Polar ơi, anh yêu em !!! )


    #6: Cỏ lau

    Không nhớ rõ tốc-khẩu
    Kodakcolor VR 200 plus
    Xử lí: Quy trình C41, ráp khung
    Chơi sang một bữa, cuối cùng phí cả cuộn vào cái không đâu.

    #7: Hoàng hôn trên biển

    1/250 f16
    Kodakcolor VR 200 plus
    Xử lí: nt
    Chờ cả tháng mà chẳng có ray, sao mây nó không hợp lòng người. Những bức có ray khác thì mờ nhạt, lẹt phẹt bố cục do buổi đầu cầm máy. Tới lúc gặp phim tốt, lên tay thì ko có mẫu. Chán!!!

    #8:

    1/125 f22
    Kodakcolor VR 200 plus
    Xử lí: nt
    Cái viền đen đen ở góc máy nguyên nhân do đâu ạ. Chụp tại zoom 35 li. Ảnh kiến trúc nhưng cho vào đây cũng được.
    Câu hỏi : Đây là đâu?

    Mọi thứ đều được thực hiện với Ricoh KR5 Rikenon 35-70li 3.4-4.5. Scan Noritsu Koki Q33-32 tại lab Anh Đức.
    Kết thúc phần I, hẹn phần II vào vài giờ tới.
    Mong mọi người vào xem và góp ý để có chút tiến bộ nho nhỏ.
    Thân ái, Le Bere.
    Được sửa bởi Le Bere lúc 09:45 AM ngày 21-06-2008

  3. #3
    Tham gia
    03-03-2008
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    82
    Chào mừng em đã quay trở về, chị thích tấm cuối của em
    Nhẫn 1 chút, sóng yên gió lặng. Lùi 1 bước, biển rộng trời cao

  4. #4
    Tham gia
    07-01-2008
    Location
    Nha Trang
    Bài viết
    1,893
    giống bài dạy chụp hình quá

  5. #5
    Tham gia
    09-08-2007
    Bài viết
    603
    Mừng LBR trở lại, hình chưa có gì ấn tượng, chắc học hỏi và chụp nhiều sẽ lên tay vèo vèo.

  6. #6
    Tham gia
    07-06-2005
    Location
    Danang
    Bài viết
    1,364
    Chúc mừng Le Bere trở lại và lột xác!
    Thích tấm #2 nhưng vẫn còn chút "nghi ngờ" về tốc độ chụp! có đúng là 3-4s không?
    D700s + Nikkor 12-300 f/2.8 VR Nano

  7. #7
    Tham gia
    02-03-2006
    Bài viết
    452
    Thật vui mừng LBR trở lại với DPG ! Hoan nghênh Em .

    Anh có vài ý thế này :

    Thứ 1 : Loạt hình 1,2 và 3 Em chụp bằng fim Slide (Kodak Ektachrome 64 ) mà ép Iso từ 64->200 ( tức là chụp thiếu sáng gần 2 khẩu ) với tốc 2s -3s mà hình như thế thì quá giỏi .

    Thứ 2 : hình này :


    hình này em chụp ép iso từ 100 ->200 ( thiếu sáng 1 khẩu ) và đóng thêm 2 khẩu nữa mà hình sáng như vậy thì anh phục .

    Thứ 3 : 2 hình này



    2 hình này em chụp ở tiêu cự 35mm với máy fim thì ko bao giờ hình méo ở bên trái Tượng đài và tối 4 góc như vậy cả . Chắc chắn là len khác ( loại bỏ khả năng vì hood , vì LBR giải thích ko có hood nhé .)

    Thứ 4 : Cái này mong em thành thật trả lời : Với fim slide (Kodak Ektachrome 64 ) mà em tráng fim và scan tại Anh Đức là hoàn toàn ko thể ( kể cả Trừơng Sơn )
    Vài lời góp ý , mong xem phần 2 của LBR , Chúc vui !
    Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
    Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không .

  8. #8
    Tham gia
    18-03-2008
    Bài viết
    43

    Phần II: Compose your pic and press down !

    Những tấm ảnh vô đề...
    #9: Giàng cây hàng xóm

    Fuji Reala 100 ép tới ISO 200
    -2 EV theo máy đo sáng.
    Xử lí: nt
    Ảnh này ứng dụng thủ pháp gián đoạn trong hội họa. Bóng đen được tăng cường bằng cách giảm sáng. Ảnh chụp lúc ban trưa, nguồn sáng rất mạnh. Ánh sáng mạnh là một điểm yếu cũng là một điểm mạnh. Nó làm tăng độ tương phản và giảm vivid một cách đáng kể.

    #10: Bến thuyền

    Kodak Gold 200
    Xử lí: tráng rửa bình thường, ráp khung, crop.
    Trang bị đi kèm: Kính lọc màu vàng vivitar
    Lục được cái bộ kính đủ màu trong hộp lưu film, nhưng chưa biết để làm gì. Mong muốn thấy được chữ PL trên finter Gold 200 không biết đặc tính và thế mạnh của nó là gì, chụp còn thua cả Profoto.

    #11: Lồng đèn Hội An

    Kodak Gold 200
    Xử lí:nt
    Trang bị đi kèm: nt
    Lang thang trong HA nhằm săn tìm cái gì đó bí ẩn, tới giữa Ngọ chỉ toàn chụp ba thứ vớ vẩn, trời nắng như thiêu đốt, mà mình thì ko thuộc đường. Thấy biển đề phố cổ thì theo mũi tên mà đi.

    #11: Ấn tượng với hình thang.

    Fujipro Proplus II 100
    Đo sáng bên ngoài
    Xử lí: Bình thường, crop, ráp khung.
    Hình thang tượng trưng cho sự vững chắc, điểm tựa mạnh, sự nhấn mạnh, sự đè nặng. Tuy nhiên ở đây lại không chủ thể nào được bổ sung tính chất ấy. Mảng trừu tượng vẫn đang được nghiên cứu.

    #12: Chủ Nhật đầu hè

    Fujipro Proplus II 100
    Xử lí: nt
    Thiếp bị thực hiện: NIKON F55 + 28-80G 4.5-5.6
    Bức ảnh này được chụp gần đây với chiếc máy ảnh mới. Sách gọi đây là kỹ xảo "Trung cổ hỗn loạn" (Medieval chaos), một vị trí trong ảnh trừu tượng châm biếm, trông cứ lơ-mơ thế nào ấy. Chụp tại chế độ Program, không rõ tốc-khẩu, cầm 1 tay, ko flash.

    Phần III sẽ được ra mắt vào ngày mai với mảng ảnh Macro, phát huy thế mạnh của ống kính Rikenon.

  9. #9
    Tham gia
    27-12-2007
    Bài viết
    145
    chưa thấy thay đổi gì cả! ít ra cậu cũng nên biết bác ML là cây đa cây đề trong làng chơi máy ảnh phim, và hơn cậu khá nhiều tuổi, cậu mới học cấp 3 mà nói với bác ML như ngang hàng ấy nhỉ? riêng điều này tớ thấy cậu chưa có tí nào thay đổi cả. Ảnh của cậu lần này tớ thấy khá lên rất nhiều - khách quan là như thế ! Tớ thích tấm số 4 và số 9, tấm số 10 để wide thêm 1 tí nữa về bên phải sẽ đẹp hơn. Còn lại bình thường !

  10. #10
    Tham gia
    03-03-2006
    Bài viết
    142
    "Non sông dễ đổi, bản tính khó dời"
    !



    Quote Được gửi bởi Le Bere View Post

    @ML
    ML nhầm ép ISO và khai gian ISO để bkt exposure rồi. Khi chụp, LBR vẫn để ISO 64, đó là một chấm nhỏ trước mức ISO 50 trên vòng set ISO của KR5, cái này chắc ML rõ.
    Ép ISO(hay còn gọi là thúc film) là một kĩ thuật xử lí ảnh nâng cao trong phòng tối.Kết quả là tương phản tăng rất mạnh, kèm theo mất những chi tiết ở những chỗ quá tối, chỗ quá sáng mà khi tráng rửa thông thường, ta vẫn nhìn thấy những chi tiết đó.
    Ý định lập darkroom tại nhà đã tan theo mây khói khi bị sự phản kháng mạnh mẽ của phụ huynh
    Dòng Ekta hoàn toàn phải xử lí theo quy trình E-6 của Kodak, quy trình C41 không đạt được hoàn toàn chất lượng. Cách pha thuốc hiện hình cho film có độ nhạy 200 chứ ko phải 64, tốt hơn với thuốc hiện hình cấp tốc hoặc thuốc dành cho film chụp x-quang, thời gian can thiệp ít hơn 15 phút với khoảng cách tráng đảo mỗi lần chỉ 8-10s. Nếu quá 15 phút, film sẽ bị bay hết màu, tối sẫm như đêm đen vậy. Sách chỉ nói thế thôi, chứ film này không phải LBR tráng rửa mà nhờ một ảnh gia thực hiện dùm. Cuộn Reala thì bắt buộc phải xử lý theo C41 với cách can thiệp tương tự.Riêng khâu scan thì phải nhờ lab Anh Đức.

    Về phần thứ 3 thì LBR nghĩ rằng khi siết chặt khẩu mà còn sài zoom wide nữa thì nó thành như vầy, tối đen đen ở giữa, cả hai đều bị siết khẩu tại P.
    Đời cuối của KR5 không được đánh giá cáo như hai dòng super đầu. Sự hoạt động không chính xác của thiếp bị có thể gây nên sự cố này chăng ?

    Thứ 4, tất cả ảnh post lên đây đều ảnh tầm tầm, ko quá xấu, ko quá đẹp được chụp bằng các loại film cao cấp gần đây. Có điên mới đem tài liệu yêu quý của mình ra bọn AĐ, TS rửa. Bây chừ ML xem chụp thử 1 cuộn ekta rồi đem ra bảo nó sử lí theo E-6 và ép ISO thử xem, nó có hiểu ko. Thay vì mất 40 phút cho tất cả quy trình bằng tay, nó bỏ vào máy và xài quy trình C41 thông dụng. Trước khi xài các loại film này LBR đã luyện nhiều bằng các film như Proplus, Profoto giá rẻ. Trong nhiếp ảnh, film không phải là một thứ quá đắt tiền, nhưng những cảnh chụp sẽ không tới lần thứ 2 trong đời, trong cùng điều kiện. Bởi vậy sử dụng film tốt để có chất lượng tốt nhất. Mình là nghệ sĩ, có phải thợ đâu mà cày proplus với profoto ạ.

    Còn việc ML chưa tin rằng LBR chụp bằng film thì có thể save hình vào máy và properties chúng.
    LBR chỉ ráp khung bằng Photo frame maker, trước chừ mù editing, mong bày vài chiêu ạ.
    Được sửa bởi otdo lúc 09:52 PM ngày 21-06-2008
    Chuyên gia cầm hắt sáng của Biệt Đội Săn C(g)ái Đẹp, kiêm nô bộc của Hội Ném Đá Vỉa Hè, và phóng viên bên lề trong các cuộc đi săn con nghệ thuật của DPG :D

Trang 1 / 5 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. chu bin một sự thay đổi...
    By bi_nguyen in forum Ảnh Fashion-Model-Nude Art
    Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 24-03-2011, 06:37 PM
  2. chu bin một sự thay đổi.
    By bi_nguyen in forum Ảnh chân dung
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 14-04-2010, 01:51 PM
  3. Thay đổi không khí nào : Lần đầu tiên chụp khói
    By nova_ck in forum Ảnh chụp macro, tĩnh vật, sản phẩm
    Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 18-04-2009, 09:48 PM
  4. Cao su - Mùa thay lá !!!!!!!
    By muctau in forum Ảnh chân dung
    Trả lời: 32
    Bài viết cuối: 13-02-2009, 01:58 PM
  5. 12 bức ảnh làm thay đổi thế giới
    By phuc.phanthanh in forum Tán gẫu - Chuyện trong nhà ngoài phố
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 08-01-2007, 05:29 PM

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •