Hôm rồi đi chụp cô dâu chú rể, cả đoàn lọ mọ xuống tận Bãi giữa sông hồng... Trời ko có nắng nên ảnh ko đc như mong muốn. Các bác, các cô, các chú, các anh, chị vào chém giúp em mau nhớn ạ^^
![]()
![]() |
![]() |
Hôm rồi đi chụp cô dâu chú rể, cả đoàn lọ mọ xuống tận Bãi giữa sông hồng... Trời ko có nắng nên ảnh ko đc như mong muốn. Các bác, các cô, các chú, các anh, chị vào chém giúp em mau nhớn ạ^^
![]()
mình thấy wá đẹp luôn đó. cần gì fải đâm nữa. bác đã lơn lắm rùi đó, hhhhh.....
PnS suốt đời hic hic
may mà trời không nắng ấy chứ bác, chụp chân dung, nhất là chụp ảnh cưới nắng to thì cứ gọi là thê thảm.
mấy tấm trên của bác cô dâu diễn khá đạt, chỉ có chú rể có vẻ không tự nhiên cho lắm. TFS
.....Không biết chụp......
Tấm thứ 2 không biết cô dâu đang làm gì . Em không thích 3 tấm đầu lắm .
Đặc biệt thích 2 tấm cuối , tone màu phù hợp album cưới .
TFS .
My flickr
iem kết tấm cuối cùng của Pác nhất. Công nhận đeeeeeeeeeeeeeeeeeppppppppppppp
Lính lác, vác súng ngắn, đi bắn lung tung.
Tấm cuối rất đẹp, 1 2 3 thì mình không thích do sắc nhọn cắt ngang đầu
Bác chụp rất đẹp!e rất thik cái tông màu của ảnh cuối!^^
Cám ơn các bác đã cho ý kiến ợ! em sẽ phát huy ^^ (3 năm mới có 1 lần đi chụp cưới khì khì)
Sao có thấy bãi giữa đâu nhỉ? tấm đầu ở vườn hoa con cóc thì phải? khoái tấm cô dâu trên cầu, cái cầu bây giờ chụp đen trắng mới đẹp.
Vật ko nên dùng hết, thế ko nên cậy hết, nói ko nên nói hết, phúc ko nên hưởng hết.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)