Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 28

Chủ đề: Tặng những trái tim tình nguyện - tiếthọc 45 phút

  1. #1
    Tham gia
    14-03-2006
    Bài viết
    2,687

    Tặng những trái tim tình nguyện - tiếthọc 45 phút

    Mấy hôm nay ra đường và trên các phương tiện thông tin đại chúng phát động các phong trào chiến dịch mùa hè xanh có vẽ khá rầm rộ làm em nhớ tới mình cũng từng có 1 bộ ảnh về một nhân vật là tình nguyện viên ở Nhật Bản một đất nước xa xôi tới VN để giúp những trẻ em dân tộc ít người ở những vùng hẻo lánh và giúp bảo vệ môi trường cho VN mình.......Trong 1 lần đi Đà Lạt chụp ảnh em tình cờ làm quen được cô gái này.
    1/cô gái trẻ có tên là Saito Atsuko tình nguyện viên Nhật Bản - tổ chức JICA


    Bộ ảnh được chụp vào tháng 12/ 2007 tại trừơng tiểu học Tà Nung cách Đà Lạt khoảng 20km, xin dành tặng riêng cho những sinh viên tình nguyện, những con người đã và sống quên mình vì cộng đồng.
    Tất cả ảnh chỉ gói gọn trong một tiết học 45 phút để giáo dục bọn trẻ cách bảo vệ môi trường ......
    Được sửa bởi ArTuan lúc 06:16 PM ngày 04-06-2008
    ArTuan.com
    Cái đẹp là cái đã qua ...!

  2. #2
    Tham gia
    14-03-2006
    Bài viết
    2,687
    Bình thường thì cô gái này đi xe máy vào nơi này để dạy bọn trẻ hàng tuần nhưng hôm nay may mắn cho em là có thêm 1 vài nhân vật đặt biệt nữa đi cùng nên phải đi bằng xe hơi làm em ko chụp được con đường rất đẹp đi tới ơi này

    2. Bước vào cổng trường ấn tượng đầu tiên cả em là ngôi trường này khá khan trang, sạch sẽ và có cả bóng cây cao che mát trong sân chơi của bọn chúng.


    3.Các lớp học đang trong giờ tập thể dục


    4.Không có gì phải ngại ngùng vì bọn nhỏ đã quen mặt cô giáo này


    5.Tiết học được bắt đầu với giáo trình cực kỳ đơn giản do cô tự vẽ lấy từ mặt sau của những tờ giấy và vật dụng văn phòng đã ko còn sữ dụng




    6.Cô giáo này có 1 giọng nói tiếng Việt rất chuẩn và cuốn hút khiến bọn trẻ rất hứng thú khi nghe cô giảng bài


    7.Những con vật đại diện cho các khu rừng được cô cách điệu đơn giản nhưng o kém phần dể thương


    8.Mặc dù chỉ là lý thuyết nhưng bài giãng không hề kém phần vui nhộn và dể hiểu, khiến các em ko thể không thích được


    9.Chúng rất chú ý đến nỗi quên rằng có nhiều người đang quan sát chúng
    Ông Okuma Juki (cố vấn cao cấp chương trình JOCV và SV) cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản có văn phòng tại Hà Nội cùng sáng tác với em :D


    10. Niềm vui và hứng khởi của bọn trẻ khi được nghe cô giãng bài
    Được sửa bởi ArTuan lúc 10:57 AM ngày 03-06-2008
    ArTuan.com
    Cái đẹp là cái đã qua ...!

  3. #3
    Tham gia
    14-03-2006
    Bài viết
    2,687
    11.Bọn trẻ ở các lớp học khác cũng không cầm lòng nỗi vì tiết học quá vui


    12.Từ bên ngoài chúng cố nhón lên cái cửa sổ khá cao so với chiều cao của chúng


    13. Sau 20 phút học lý thuyết vui vẽ cô giáo cho các em ra sân với những trò chơi đầy ý nghĩa nhưng cũng giống khẩu hiệu của vnphoto khi đi off " Vui là chính"
    Mỗi tờ giấy mà các em đứng trên đó đại diện cho một loài cây trong rừng


    14. Nhưng những loài cây này đang bị đe dọa bởi con người. Khi con người tới phá rừng thì những con thú và cây cối không còn đất sống.
    Cô giáo đóng vai lâm tặc vào rừng thì các con thú và cay cối ngã đỗ và chạy loạn xạ.......


    15.Trò chơi được tiếp tục bằng những màn ca hát quanh vòng tròn thật vui nhưng em để ý thấy 1 thằng nhỏ chăn bò trước cổng trường chạy vô nép vào gốc cây xem một cách thèm thuồng vì nó không được đi học
    ArTuan.com
    Cái đẹp là cái đã qua ...!

  4. #4
    Tham gia
    14-03-2006
    Bài viết
    2,687
    Sau một hồi vui chơi mệt lã bọn trẽ được nghĩ ngơi 5 phút trước khi làm bài thu hoạch.
    16. Ông này chụp mình xấu quắc! vẽ mặt cô bé nhìn ông bạn thật là mắc cười


    17.Tới giờ phải làm bài thu hoạch rồi


    18.Góp sức


    19. Và kết quả


    20.Trò chơi được kết thúc trong không khí vui vẽ và các em quây quần lại cho em làm 1 cái lưu niệm


    21.Chúng khoe là mình sắp lên lớp rồi


    22.Thích đôi mắt thằng nhỏ này quá


    23. Chào tạm biệt ! chúng ra về trong niềm vui
    ArTuan.com
    Cái đẹp là cái đã qua ...!

  5. #5
    Tham gia
    28-08-2006
    Location
    HCM-VN
    Bài viết
    827
    cảm ơn anh, phóng sự mang tính nhân văn rất hay, 1 thoáng xúc động khi ký ức ngày xưa hiện về - cách đây 10 năm em cũng là sinh viên tình nguyện mùa hè xanh

    TFS
    cotrungkien@yahoo.com
    CP : 0902508009

  6. #6
    Tham gia
    14-03-2006
    Bài viết
    2,687
    Cô gái này đã về Nhật Bản sau 3 năm tình nguyện tại văn phòng vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà hồi tháng 3 năm nay nhưng em vừa nhận được tin cô ấy đã quay lại nơi đây để tiếp tục những gì còn dang dở.....động lực và lợi ích gì khiến cô gái này phải bỏ sau lưng mình cuộc sống tốt đẹp hơn mà đến những nơi cùng cực này nhĩ ???......chắc chỉ là ....." Để gió cuốn đi..."
    16. mong rằng tâm hồn bọn trẻ sẽ luôn tưoi sáng trong vòng tay thương mến của cô giáo chúng !



    Một người không thể làm hết mọi việc mình mong muốn......nên rất mong những thanh niên tình nguyện tương lai cùng góp sức giúp đỡ và đùm bọc những tâm hồn tươi sáng còn khó khăn này .......mà nhất định phải là từ trái tim mình chứ không phải vì phong trào cho có.... Thân!

    17. Hình ảnh thằng nhỏ chăn bò ngồi nhìn bạn cùng lứa một cácthèm thuồng như thế này vẫn còn rất nhiều trong xã hội đang chờ các bạn dang rộng vòng tay giúp đở chúng !



    Chúc mùa hè xanh đầy ý nghĩa.........!
    ArTuan.com
    Cái đẹp là cái đã qua ...!

  7. #7
    Tham gia
    22-02-2008
    Bài viết
    170
    cám ơn ArTuan, xem hình ảnh xong, thật sự em cũng muốn được tham gia những tiết học như vậy rất nhân văn và căn bản nhẤT của con người....1 Phóng sự ảnh hay lắm lắm.
    VFC vượt sóng

  8. #8
    Tham gia
    22-11-2007
    Bài viết
    181
    bác có cái nhìn rất sâu sắc, em đặc biệt thích những tấm cậu bé chăn bò. Xem ảnh bác thật sự xúc động. T4S

  9. #9
    Tham gia
    20-09-2006
    Bài viết
    2,190
    PS hay lắm Tuấn ui, nhìn hình thằng nhỏ chăn bò nhìn các bạn cùng trang lứa được đi học và đi chơi thấy xã hội còn nhiều người nghèo quá

  10. #10
    Tham gia
    15-03-2005
    Location
    VNPHOTO
    Bài viết
    1,489
    Phóng sự ảnh của bác có đề tài và nhân vật rất hay.
    Lượng thông tin đem lại cho người xem cũng nhiều.

    Tuy nhiên, theo em, phóng sự sẽ tốt hơn nếu:
    - Sử dụng ít ảnh hơn, cô đọng hơn vì đây chỉ là 1 tiết học 45'
    - Bớt các ảnh vui vui như ảnh về ông Okuma Juki hoặc post sau khi hoàn thành phóng sự
    - Chỉnh sửa ảnh có tone màu tương tự nhau, tạo cảm giác đây là một bộ, ít nhất là khung ảnh, kích thước ảnh giống nhau.

    Cuối cùng, cảm ơn bác đã chia sẻ bộ ảnh này.

Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. Tình nguyện làm người mẫu cho người tập chụp ảnh
    By luugiang in forum Tán gẫu - Chuyện trong nhà ngoài phố
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 01-06-2012, 06:39 PM
  2. Đất Cao nguyên
    By Calabi-Yau Rock in forum Ảnh thiên nhiên, phong cảnh
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 23-03-2012, 11:39 AM
  3. Hoàng hôn cao nguyên
    By trankhoa in forum Ảnh thiên nhiên, phong cảnh
    Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 22-03-2012, 09:33 PM
  4. Nhặt được nụ cười ở Tây Nguyên
    By haiyenvn in forum Ảnh chân dung
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 22-11-2010, 05:30 PM
  5. Tết Nguyên tiêu - rằm tháng giêng
    By mưa dầm in forum Ảnh các sự kiện và phóng sự ảnh
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 10-02-2009, 12:54 AM

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •