Hôm nay đi lễ hội hoa anh đào Nhật Bản, em mặc trang phục cosplay nầy làm miềng rất chú ý vì đôi mắt, cặp môi và lối diễn xuất gợi cảm của em ý.
Cầm lòng không đặng, thôi thì rút súng ra bắn 1 nhát cho nó đỡ bức bách.
Em nó xinh nhể các bác nhể?![]()
![]() |
![]() |
Hôm nay đi lễ hội hoa anh đào Nhật Bản, em mặc trang phục cosplay nầy làm miềng rất chú ý vì đôi mắt, cặp môi và lối diễn xuất gợi cảm của em ý.
Cầm lòng không đặng, thôi thì rút súng ra bắn 1 nhát cho nó đỡ bức bách.
Em nó xinh nhể các bác nhể?![]()
Xinh nhưng em chả dám dây với dân cos đâu. Xem mấy em ấy diễn em hãi lắm bác ạ :( .
Bác bắn mỗi 1 shot thôi à ?
Giống sát thủ hoa hồng quá vậy. Hình bác lạ và khoảnh khắc hay lắm ah!
Hình đẹp lắm bác ạh, bác post thêm hình cho ae ngắm với
mẫu thế này mà bác bắn có mỗi phát, phí thế.....
Em có biết một cô bạn ở Việt Nam có ánh mắt như thế. Mỗi lần gặp cô ý là em run cầm cập, nói ko nên lời.
hình đẹp lắm. Nhưng nhìn thấy sờ sợ làm sao ấy.
bác làm em thèm quá, up tiếp đi bác :D
uết đì jai nơ
Miềng chỉ ưng ý với mỗi tấm này, nên xin phép không post thêm.
Con gái Nhật Bản thật kỳ lạ. Ngoài đời họ vui vẻ dễ thương hồn nhiên và hay cười, nhưng lên sân khấu thoắt lại trở thành con người khác. Lạnh lùng, bí hiểm, đầy sát khí và tàn độc nhưng cũng biểu lộ sự u uất đau thương đến khó tả.
Miềng iêu cô nàng này mất roài :">
Gì chứ dân CosPlay là em chạy xa. May mà hôm qua, Sukura Fes, có xuất hiện vài em rất xinh, chứ đợt trước, toàn em cá sấu sông Nile đi cos...
Về ảnh của bác: em không thích bố cục, cắt ngay chỗ khửu tay, bên phải trống trải không để làm gì. Ánh sáng chiếu vào tay thì đẹp.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)