Hôm trước e chót dại post một ảnh macro nửa mùa nên xấu hổ quá, tự biết khả năng hạn hẹp nên e chuyển sang ảnh phong cảnh vậy. Xin các bác thương tình đâm em càng nhiều càng tốt.
![]()
![]() |
![]() |
Hôm trước e chót dại post một ảnh macro nửa mùa nên xấu hổ quá, tự biết khả năng hạn hẹp nên e chuyển sang ảnh phong cảnh vậy. Xin các bác thương tình đâm em càng nhiều càng tốt.
![]()
Được sửa bởi icecream lúc 05:39 PM ngày 13-12-2006 Reason: post ảnh
when was the last time you did something for the first time?
Ủa, tấm 1 chủ đề thuộc loại sự kiện chứ có phải phòng cảnh đâu bác? Cảnh bác tài dừng xe cho bà con cô bác xả stress mờ? Chắc bác cũng vừa mới xả stress xong, tranh thủ shot 1 cái?Được gửi bởi icecream
![]()
Em thích tấm số 2, bác Icecream chỉnh thêm chút contrast để ảnh sáng và có chiều sâu hơn![]()
Thân,
Theo em thì bố cục ổn nhưng thiếu contrastnên hình không sắc nét và trong trẻo, tấm trên thì mờ quá
Tấm thứ 2, Tùng dịch chuyển cái cây đang vươn cao thì đẹp hơn. Vì đang nhìn cảnh vật mênh mông, phóng tầm mắt thật xa để mơ mộng lại bị cái cây nằm "chình ình" ngay giữa. Đồng thời cho chút sáng nữa thì anh thấy hay!
Dân nghiệp dư như anh em mình tập tành được thế thì đáng khích lệ lắm. Cố lên em nhé!
Thư viện sách điện tử Tiếng Việt
www.thuvien-ebook.com
Thảo nguyên và cao nguyên có khác nhau không nhỉ?
Tấm thứ 2 đặt ok thấp chút thì hay hơn
được đâm nhiều em thích quá các bác ạ. Em mới chụp, nhìn bức thứ 2 thấy nó không ổn lắm, nhưng cũng không biết chưa ổn ở đâu. PTS thì em đang ngâm cứu. Rất cảm ơn các bác ạ, mong các bác tiếp tục chỉ bảo cho em
To bác Nguyenhoaphuong: bác tinh quá, chỗ này của em là cao nguyên Shangrila ạ. HI`hi`, em nhầm.
when was the last time you did something for the first time?
nhìn thảo nguyên thơ mộng quá
ảnh đẹp quá bác ơi, nhìn thảo nguyên thơ mộng quá
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)