Ảnh em chụp bằng máy Cannon 400D. Các ảnh này em hầu như không chỉnh sửa, có thể một số bác không khoái vì có nhiều chi tiết thừa. Mong các bác cho lời nhận xét để em tiến bộ.
Chùa Hương mùa lễ hội đầu năm rất đông, nếu ai ở ngoài Bắc thì không thể không biết đến chùa Hương. Mùa xuân, mọi người nô nức đi chùa, mong cho một năm mới vạn sự như ý. Khi khách đến chùa đông cũng là lúc dân cư sống ở quanh chùa Hương được dịp làm ăn.
Phần 1: em chỉ gửi một số hình ảnh về những con người lao động sống dựa vào mùa lễ. Hình ít vì trời mưa, em không giám đem con thiết bị (mượn của một bác trong diễn đàn mình cái từ này nhé) ra ngoài. Cả gia sản của 2 cha con em mà lị :D.
#1.
Bà cụ chuyên nhận đổi tiền lẻ để công đức
#2
#3
Cô bán hàng rong, chuyên bán xôi, sắn luộc, ngô cho những người đi hội sớm chưa kịp ăn sáng.
Phần 2: Non và nước
Trước hết là đền Trình. Vẫn biết chùa Hương đầu năm rất đông nhưng em cũng không ngờ là đông như thế. Do sợ mất con thiết bị nên em chỉ dám chụp một cái ở ngoài thôi, sau đó vào đội lễ hộ thầy bu. Chụp ở ngoài chưa thể thấy hết được sự đông đúc chen lấn nhưng cứ gửi vậy.
#4
Sau quả chen lấn ở đền Trình, cả đoàn lục đục kéo ra thuyền. Bắt đầu chuyến hành trình khảo sát suối Yến. Quả thực phong cảnh rất đẹp. Trời mua lất phất, hơi khó chịu một chút nhưng xem cảnh mây mù quện quanh đỉnh núi mà cứ như đang đi ở chốn huyền không vậy.
#5
#6 Ẩn dật
#7
#8
#9
(Còn tiếp)