Cũng như các topic trước của mình, lần này chúng ta quay trở lại TP.HCM để tham gia lễ hội truyền thống ở Chợ Lớn Tết Nguyên Tiêu - Xuân Nhâm Thìn 2012. Mặc dù chụp lâu rồi nhưng bây giờ em mới có thời gian lập topic, mấy bác thông cảm dùm e.
Lần này quay về VN mình có 1 cảm giác rất lạ, có lẽ đúng như ông cha ta hay nói, cái gì trước mắt thì không biết quý, đến khi mất đi thì mới biết quý trọng. Trước đây, cũng những sự kiện này, những cảnh vật này, những con đường mà mình đi hằng ngày không thấy gì đặc biệt nhưng bây giờ mỗi 1 cảnh mỗi 1 con người đều cho em cảm giác rất Việt Nam. Khi em share những hình ảnh này với mấy đứa bạn ngoại quốc, tụi nó rất phấn khích, phấn khích không phải vì ở đất nước bọn chúng không có lễ hội mà là cái cảm giác "rất VN" đó, theo nghĩa tích cực nhé các bác.
Trước hết mình xin giới thiệu sơ về Tết Nguyên Tiêu.
Tết Nguyên Tiêu hay tết Thượng Nguyên là một tết, lễ hội cổ truyền của Trung Quốc vào ngày 15 (ngày rằm) tháng giêng Âm lịch.
Tết này phần lớn tổ chức tại chùa, vì ngày rằm tháng giêng còn là ngày vía của Phật tổ. Vào ngày này, cũng có gia đình Việt Nam tụ tập ở nhà trưởng họ hoặc nhà thờ họ.
Theo sách Trung Hoa, lễ Thượng Nguyên không phải là một ngày lễ Phật. Trước đây chính là Tết Trạng Nguyên. Nhân dịp này, nhà vua hội họp các ông Trạng để thết tiệc và mời vào vườn Thượng Uyển thăm hoa, ngắm cảnh, làm thơ.
1.
Viet Nam - Chinatown - Hoi Nguyen Tieu 2012 -1 by Leo-Wu, on Flickr
2.
Viet Nam - Chinatown - Hoi Nguyen Tieu 2012 -3 by Leo-Wu, on Flickr
3.
Viet Nam - Chinatown - Hoi Nguyen Tieu 2012 -2 by Leo-Wu, on Flickr
4.
Viet Nam - Chinatown - Hoi Nguyen Tieu 2012 -4 by Leo-Wu, on Flickr
5.
Viet Nam - Chinatown - Hoi Nguyen Tieu 2012 -5 by Leo-Wu, on Flickr






, mấy bác thông cảm dùm e.




Reply With Quote





























