Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 14

Chủ đề: Buổi chiều và những mảnh vỡ (Sigma 35 1.4)

  1. #1
    Tham gia
    20-11-2011
    Bài viết
    252

  2. #2
    Tham gia
    11-02-2012
    Location
    HCM
    Bài viết
    160
    Bác chủ làm biếng di chuyển quá vậy.

  3. #3
    Tham gia
    22-01-2012
    Bài viết
    275
    Riêng mình thấy đứng 1 chỗ mà tạo ra nhiều góc chụp khác nhau cũng là cái hay đó chứ :D Tại vì cái địa điểm này ko đc đẹp và chả có gì để chụp. Xem xong bộ ảnh lại nổi máu ghiền em sigma nữa rồi -_-

  4. #4
    Tham gia
    20-11-2011
    Bài viết
    252
    @Eyevinz: Cảm ơn bác nhé ;) đúng như bác nói là chổ này hạn chế góc đẹp cũng như đường xe hơi lén phén ra ngoài chỉ có nước toạch )
    thiết nghĩ bác nên sớm mua sigma 35 ) rất hài lòng ^^

  5. #5
    Tham gia
    27-04-2013
    Bài viết
    16
    đẹp quá, mà đây là đâu vậy bác ???

  6. #6
    Tham gia
    16-01-2006
    Bài viết
    282
    Mình thích tấm số 10 vì đúng thời điểm đàn chim bay qua rất đẹp
    Thanks bạn

  7. #7
    Tham gia
    17-05-2010
    Bài viết
    158
    Bộ này đẹp đó bạn.......

  8. #8
    Tham gia
    19-12-2013
    Bài viết
    48
    Thích màu sắc mấy tấm này. Đặc biệt là tấm số 2. Có điều mẫu này chưa biết cách tạo dáng để bộc lộ ưa điểm nhiều.

  9. #9
    Tham gia
    28-10-2008
    Bài viết
    136
    Không phải lười di chuyển đâu....bác chủ còn phải trông xe đấy các bác ạ!Hj
    Hình đệp màu đệp....nice....ghiền e này rồi đó,ý em là sigma 35 1.4 ạ!

  10. #10
    Tham gia
    20-11-2011
    Bài viết
    252
    Cảm ơn các bác đã quan tâm, góp ý cũng như có lời khen..^^ bộ ảnh này em chụp ở sân bay .. ;)

Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •