Tham gia cuộc thi “Trải nghiệm mê say, nhận quà liền tay” do HTC tổ chức, may mắn được đậu vào vòng 2 để có cơ hội đi du lịch do HTC tài trợ 100%. Lần đầu xa nhà, đến Đà Lạt – nơi được mệnh danh là thành phố sương mù. (Mùa này lên là mù thiệt T.T), cảm giác thiệt Yomost!
Sau đây là một số hình ảnh tự sự em nó đến Đà Lạt với đội của mình.
Đến Đà Lạt lúc sáng sớm và chạy tọt vào khách sạn vì thời tiết ở đây lạnh hơn so với Sài Gòn nhiều.
Việc đầu tiên khi đến Đà Lạt trong khí trời lành lạnh thế này thì cần ngay một tô bún bòn mỳ quảng
Điểm thú vị ở nhũng quán ăn ở Đà Lạt là luôn có bình trà nóng và dĩa rau luôn có cải Ca-ron, thật thú vị và chỉ có riêng ở Đà Lạt thôi nhé!
Tham quan Hồ Xuân Hương
Phân thân thành 5 người tại Nhà thờ Domian với HTC Zoe :D[/I]
Đi tàu ở Đà Lạt
Gặp gỡ những người bạn đồng hành mới.
Chụp tại chùa Linh Phước. Đây là ảnh ngược sáng, nhưng HTC có công nghệ HDR nên hình chất lượng hơn hẳn
Tiệm bánh bèo số 4 – Ngon cực
Bữa tối đạm bạc :D
Buổi tối, thích nhất là được uống café trong khí trời lành lạnh thế này, cảm giác thật tuyệt. Và còn gặp một số fan khác của HTC nữa.
Còn nhiều hình lắm nhưng up đến đây thôi. Cảm ơn HTC đã cho mình cơ hội trải nghiệm chuyến đi và được xài ké One Max trong suốt chuyến đi nữa[/I].
Tặng cả nhà 1 clip quay bằng 2 camera của HTC One Max.