Hiển thị kết quả từ 1 đến 8 / 8

Chủ đề: My friends

  1. #1
    Tham gia
    25-09-2005
    Bài viết
    101

    My friends

    Em mới có mấy cái ảnh chân dung, mong các bác cho vài nhát dao "từ thiện"

    Thanks~!



    Lang thang suốt một mùa đông!

  2. #2
    Tham gia
    13-10-2005
    Bài viết
    272
    Bạn có thể nào đừng để người bị chụp ngó thẳng vào ống kiếng được không ? Hình sẽ mất vẻ tự nhiên . Chụp như vậy sẽ bị coi như là chụp làm kiểng . Vài lời góp ý , mong đừng giận .

  3. #3
    Tham gia
    25-09-2005
    Bài viết
    101
    Cảm ơn bác nhiều, em không giận gì đâu mà thấy... vui ấy ạ. Tại đúng lúc đó họ... nhìn vào ống kính, hihi. Em sẽ rút kinh nghiệm ạ.

    Thanks
    Lang thang suốt một mùa đông!

  4. #4
    Tham gia
    13-10-2005
    Bài viết
    272
    Đôi khi tôi hỏi họ có thể chụp hình họ được hay không . Họ nói OK và cứ ngó chăm chăm vào ống kính . Chính vì thế tôi thường dùng ống kính 80-200mm đàng xa bấm thật nhanh .
    Chúc bạn vui

  5. #5
    Tham gia
    21-04-2005
    Bài viết
    399
    Theo mình nghĩ chụp ảnh chân dung dù có ngó thẳng vào ống kính thì cũng chả có vấn đề gì liên quan đến việc mất tự nhiên cả vì đôi mắt là phần thể hiện cái hồn của bức ảnh, nếu bạn chụp nhiều tấm mà cái nào cũng ngó thẳng thì mới đáng nói. Hai tấm ảnh của bạn nhìn thần thái cũng tạm ổn, chỉ có điều hơi bị mờ một tí và cái giỏ xách, cặp mắt kiếng với cái headphone làm tấm ảnh hơi bị loãng. Vài lời góp ý, thân mến

  6. #6
    Tham gia
    25-07-2005
    Location
    Montreal
    Bài viết
    1,518
    Pic2: em thì thấy cái kiếng và headphone cũng OK vì đó giống như environment xung quanh nhân vật thôi, nếu nó là đặc trưng của nhân vật thì càng hay càng làm cho bức ảnh thêm sinh động !!!
    Pic1: Chỉ có cái túi xách là ... :D vì chỉ có cọng dây -> khi xem phải liên tưởng đến cái túi xách -> mất tập trung :D

    happy chụp hình

  7. #7
    Tham gia
    01-06-2005
    Location
    Melbourne
    Bài viết
    272
    Em không chắc là có nhất thiết phải nhìn thẳng vào ống kính hay không, nhưng trong hầu như tất cả những bức ảnh (vả cả tranh) chân dung có hồn kinh điển em biết thì người được chụp đều nhìn thẳng vào ống kính (nói cách khác là nhìn thẳng vào mắt người xem).

  8. #8
    Tham gia
    25-09-2005
    Bài viết
    101
    Hic, thế nào mà em lại nhìn trong máy em nó nét nét nên em cứ nghĩ là okie rồi, hic. Để em xem lại ạ.

    Cảm ơn các bác đã góp ý. Đúng là chụp chân dung thì cái thần thái rất quan trọng. Em cứ phải bắn cả băng rồi về mới lọc ra được cái nào ưng nhất.
    Lang thang suốt một mùa đông!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. My friends
    By ocean_boy in forum Ảnh chân dung
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 11-08-2009, 01:43 PM
  2. My friends
    By ducdenthui in forum Ảnh cưới và ảnh dịch vụ ảnh cưới
    Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 29-05-2008, 09:58 AM
  3. My Friends !
    By vanbahoi in forum Ảnh chân dung
    Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 02-04-2008, 05:41 PM
  4. My Friends
    By piglet in forum Ảnh chụp macro, tĩnh vật, sản phẩm
    Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 26-10-2007, 12:15 PM
  5. Friends
    By sicily198x in forum Ảnh Black & White
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 17-07-2005, 02:13 AM

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •