![]() |
![]() |
Chùa Keo nào thế bác?
Hãy xách ba lô lên và đi du lịch
chỉ mỗi một không gian nhỏ mà bác chụp thật có chiều sâu ^^ xin bội phục![]()
KEEP SHOOTING ....
Chùa Dâu Keo bên bắc Ninh đóaĐược gửi bởi bvh2228
Chùa này là chùa Dâu bác ạ, chùa Keo ở chỗ khác cơ. Cái tháp bác chụp nghe nói trước là cao 9 tầng, giờ có 3 tầng thôi. Phía trên treo 1 cái chuông và một cái khánh. Chùa này vừa rồi để cho đội tu sửa làm mới hỏng mất một phần di tích, tiếc quá. Lễ hội chùa này vào mùng 8 tháng 4 âm lịch ạ.
Được gửi bởi VIIP
Gọi như thế để phân biệt với chùa Keo Thái Bình bác ợ
Sorry các bác, em chỉ nhớ mang máng tên là Chùa Keo, địa điểm thì ở Bắc Ninh. Chắc đúng là ngôi chùa mà bác tuanbeo13 đề cập rồi.
Kiến trúc của chùa không có gì đặc sắc, được mỗi tháp chuông đẹp. Tháp này không cao lắm, nếu hồi trước 9 tầng thì quả thật hoành tráng
"Như cát trên sa mạc, như muối giữa đại dương..."
chua thay
![]()
Cái Chùa này có lịch sử cực kỳ hoành tráng của nó đấy nhaĐược gửi bởi Fagor
Chùa này có tuổi thọ cũng khoảng hơn 2000 năm gì đó nhé. Nó gắn liền với sự tích Man Nương. Nếu theo như các bố sử gia nhà mình nghiên cứu và tuyên bố thì Đạo Phật du nhập vào Việt Nam còn trước cả khi du nhập vào Trung Quốc (Chả biết có đúng không, cũng như là các cụ ấy bịa ra là nước Việt Nam có 4000 năm lịch sử, đến giờ cũng chả biết chính xác, chỉ nghe đâu khoảng , khoảng gì đó).
Nếu bạn để ý thì sẽ thấy ở trước cửa của cái Tháp ấy có 1 cái tượng con lạc đà nằm phục ở trước cửa. Ở VN mình hồi xưa chắc không có lạc đà rồi. Chắc cũng là 1 sự giao lưu văn hóa khi đạo phật được du nhập từ Ấn độ sang
cái này cũng bình thừong thôi mà
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)