Không biết các pác thế nào chứ tôi thì chỉ bị thuyết phục bởi chất lượng ảnh của DSLR thôi, còn thì tôi thấy hết sức mỏi mệt với tất cả các thứ còn lại liên quan đến DSLR:
1. kg (lúc nào leo núi thì biết nhau ngay)
2. cm (lúc nào đi xa, trời nóng thì biết nhau ngay, thường không có ở bên mình khi xuất hiện những khoảng khắc đẹp kinh người, đây là điểm đáng chê nhất của DSLR)
3. Chăm sóc (lau chùi, giữ gìn có khi còn hơn nhiều thứ)
4. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$:prrrr:
Cho nên, mơ ước của tôi là có máy ảnh nào đó khoảng 6MP (cho đỡ tốn tiền mua CF), nhỏ cỡ đt di động (đút túi), zoom leica/carl zeiss 24-450 mm; f/2.8, ISO 50-6400, VR/IS, lúc nào đi đâu cũng đút túi được để khi cần là có, chất lượng ảnh/nhiễu ít nhất phải = DSLR hiện tại :sorcerer:
He he, chắc cũng không nhiều quá các pác nhỉ.
Nhưng mà tôi lại sinh sớm quá hay sao í. Chắc phải 10 năm nữa mới có cái gì đó tương tự trên thị trường, mà cuộc sống/nhữngkhoảng khắc đẹp vẫn cứ diễn ra.
Tôi vẫn đang sử dụng 1 cái sony T1 được khoảng hơn 1 năm (chụp hơn 9200 kiểu roài), vẫn chạy tốt và thấy thật sự có ích. Chất lượng ảnh thì so so, nhưng hoạt động khá nhanh & chính xác, và điểm hay nhất của nó là mỏng dính nên tôi thường xuyên mang theo người-> hay chộp được những khoảng khắc oái oăm ra phết.
Nhân trường hợp pác xichlo cho cái D20 đi tắmtôi có mấy dòng cùng trao đổi với các pác để các pác nào chưa có thì nâng cấp gấp từ 5D/20D/350D/D2X/D70... lên .... point & click camera nhé. Vì suy cho cùng, với những người nghiện ảnh, máy gì không phải là điều quyết định phải không các pác ?