Nhìn cái dynamic range đã thấy mùi CR2 rồi :D
Nhưng theo thiển ý của em thì bác nên trau dồi thêm kiến thức PTS để xử lý những viên ngọc thô này tốt hơn.
Chẳng hạn như tấm 1, highlight thấp, white thấp nên trông thằng bé như mới đi viện về.
Tấm 2, bác đẩy saturation 2 màu xanh da trời lên quá cao khiến nó lẹm vào các chi tiết lân cận (bình thường em làm màu trời hay dùng select color range, tách riêng nền trời ra, duplicate sau đó xử lý riêng layer đó, cuối cùng tạo mặt nạ dùng brush đen để cọ bớt mấy cái viền viền đó đi - bác lười quá, chỉ có kéo, không có quệt)
Tấm 3, shadow, black,white, highlight đều cao khiến mặt bóng nhưng da vẫn sạm và tóc lẫn vào trần nhà.
...... các tấm sau cũng tương tự.
Anyway, thích tấm số 4, mỗi tội lông nách hơi dài.
Vài dòng phá đám một cách tâm huyết :D
Ở đời ghét nhất thằng nào hỏi mình chụp máy gì, ống gì khi chưa cả xem ảnh