Mở đầu em xin nói rõ là em viết bài này không phải để lên án cửa hàng nào cả, em chỉ nói về một kinh nghiệm mà các bác có thể gặp phải khi đi mua máy, nhất là khi mua máy ở các cửa hàng không thuộc hệ thống chính hãng, hoặc hàng xách tay.
Tình hình là thế này, chiều nay bạn em có nhờ em dẫn ra cửa hàng để mua máy ảnh, tiệm này cũng dạng có uy tín và trước đây em cũng đã dẫn một đứa khác ra mua rồi và về xài rất tốt. Lúc đến cửa hàng là khoảng 12:30pm, lúc đó khách khá đông.
Máy bạn em mua là 60D+lens kit, hàng xách tay, khá đầy đủ phụ kiện. Lúc test máy thì thấy khá ok, chỉ có điều 2-3 con ốc có vẻ sước sước, mấy con kia vẫn đen thui, test 2 con đều bị như thế, lăn tăn nhưng vẫn quyết định đồng ý mua 1 con. Lúc bật máy lên thì vẫn có hiện bảng set thời gian bằng tiếng Nhật nên yên tâm là máy mới 100%, test thêm vài chức năng nữa ok rồi thanh toán xách đồ đạc về. Lúc về thì cả đám ra quán cafe ngồi, sẵn tiện em hướng dẫn cho bạn em cách sử dụng nhân tiện làm vài shot. Nói chung là máy xài khá ngon.
Chuyện nếu chỉ có thế thì ai cũng vui vẻ chả phải mệt mỏi, lúc về đến nhà bạn em mới phát hiện ra là số series trên body (nằm dưới đít máy) bắt đầu tróc chữ thấy rõ. Tá hoả quá thằng bạn mới gọi em, em với nó hẹn chạy ra xem, cái máy lúc để trong túi (cửa hàng tặng) rút ra rút vào thì cái số series nó chà vào túi nên bay số dần. Em với thằng bạn cũng ko dám sờ vào nữa mà chạy thẳng ra cửa hàng đó, đưa cho nhân viên xem thì họ chà thử (bằng ngón tay) thì nó cũng mờ thêm khá rõ.
Lúc này cửa hàng đồng ý đổi ngay cho tụi em con body mới, đem 1 con 60D mới toanh khác ra (hình như cũng con test lúc trưa vì thấy mấy con ốc trầy trầy), tụi em cũng test và chà chà thử (bằng ngón tay) thì thấy cũng bắt đầu mờ dần khá rõ. Đến lúc này thì tụi em khá lăn tăn, nghe mấy anh nhân viên bán hàng nói là dòng 60D này con nào cũng vậy thôi, máy móc thì ngon lành ko nói, nhưng số series thì do in ấn ko ảnh hưởng gì máy. Gọi cho mấy đứa bạn thì đứa bị đứa ko, thằng bạn em chạy ra Nguyễn Kim test thử (em ở lại đợi) thì thấy máy ở đó ốc iếc đen thui ko trầy sước, số series cho chà thoải mái mà chẳng bị gì cả.
Sau đó thấy tụi em lăn tăn quá, nên chủ cửa hàng quyết định hoàn lại toàn bộ số tiền và hai bên vui vẻ... đường ai nấy đi. Sau đó tụi em thử qua một cửa hàng khác xem máy, với kinh nghiệm có sẵn thì cuối cùng cũng mua được 1 chú 60D ốc iếc đẹp đẽ, số series cũng lỳ lợm chả đỏ cả ngón tay mà nó cũng chả phai.
Hình đây ạ (các bác có thể click vào để xem to rõ hơn)
IMG_7410 by Thai Son - Photography, on Flickr
Máy mới mua lúc 1-2h trưa gì đó, lúc đem ra chụp lại là khoảng 4-5h cùng ngày (xem trong exif ảnh), em còn hình nguyên máy, hộp, hoá đơn nhưng ko muốn làm ảnh hưởng đến uy tín cửa hàng nên em chỉ đưa lên nhiêu đây, nói chung là kinh nghiệm cho các bác và quyết định đúng đắn trước khi rước một cô vợ yêu về thẩm du lâu lài