Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 13

Chủ đề: Bắc California một chuyến đi

  1. #1
    Tham gia
    10-03-2005
    Location
    Georgia - US
    Bài viết
    2,235

    Wink Bắc California một chuyến đi

    Lễ Độc lập July 4th, em quyết định thực hiện chuyến dã ngoại tại Redwood National Park nằm phía cực bắc California, giáp với bang Oregon, cách Los Angeles 757 mi (1.220 km) lái xe mất 12 tiếng. Đây là chuyến khá mạo hiểm bởi vào vùng rừng đặc chủng ôn đới và là lần đi đầu tiên của em đến đây. Người dẫn đường cho em đơn giản là anh ... DELL Inspiron với software GPS dẫn đường mà thôi; tốt đở bị càm ràm mỗi khi dừng lại dọc đường bấm vài phát. Nhưng thú thật với các bác, săn ảnh bên này, rất ít khi dừng lại dọc đường, bởi không chạy ra khỏi đường (off road) để lủi sâu vào trong như ở VN được. Vả lại, trên freeway chạy tốc độ cao (110-120km/h) nên khi thấy cảnh đẹp thoáng qua, muốn tấp vào là mình đã bị huốt cả cây số rồi và rất khó quay trở lại do hệ thống đường freeway nên thôi đi luôn vậy. Nhắc đến đây nhớ lần offline Saigon - Phan thiết - Đà lạt bằng xe gắn máy với huutran70 quá ! :wub: :wub:
    Trên đường đi trạm dừng đầu tiên của em là Santa Barbara, cách LA 125 mi (200km). Nơi đây có Bảo tàng thiên nhiên, và có nhà nuôi bướm mà pnphan đã giới thiệu và em đã báo cáo với các bác qua topic Bướm-Hoa http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=11759
    Sau đấy, em ghé dạo 1 vòng thành phố Solvang. Thành phố được xây dựng theo kiến trúc Đan Mạch - Bắc Âu
    1.


    2. Ảnh mang tính chất quảng cáo cái áo thung vnphoto.net, chứ không phải model (bị mọc cây cột điện trên đầu )


    3.


    Sau đấy em ghé vào vùng biển Arroyo Grande để nghỉ qua đêm, bãi biển này không có gì đặc biệt ngoại trừ có các bảng thông báo coi chừng cá mập lạnh xương sống!

    4. Biển Arroyo Grande



    Em sẽ tiếp nữa ạ
    Được sửa bởi Gen NT lúc 01:00 PM ngày 07-07-2007
    Cuộc đời, những khoảnh khắc. Xô nhau đến, rủ nhau đi. Tôi mày mò góp nhặt. Phần nào cho em, cho tôi.

  2. #2
    Tham gia
    10-03-2005
    Location
    Georgia - US
    Bài viết
    2,235

    Trên đường đến CVQG Redwood

    Sáng hôm sau, chúng tôi vượt qua đoạn đường còn lại khoảng trên 500 miles trực chỉ đến Redwood National Park. Đoạn đường vượt qua nhiều cánh rừng đặc thù vùng ôn đới. Những ảnh sau đây được chụp qua kính trước của xe đang chạy

    5.


    6.


    7. Khi sắp đến công viên quốc gia Redwood, trên đường đi bắt đầu xuất hiện các cây với đường kính rất to


    8.
    Cuộc đời, những khoảnh khắc. Xô nhau đến, rủ nhau đi. Tôi mày mò góp nhặt. Phần nào cho em, cho tôi.

  3. #3
    Tham gia
    13-11-2006
    Location
    Hanoi
    Bài viết
    901
    Xem tấm số 8 mới hiểu tại sao có tên Redwood (em thích tấm này). Tiếp nữa đi bác ơi, cứ được đi chơi là khoái rồi. Đi chơi kiểu vnphoto cũng khoái luôn. Cảm ơn bác.
    Pictures Triggering Changes

  4. #4
    Tham gia
    27-07-2006
    Location
    korea
    Bài viết
    275
    Hai tấm cuối anh dùng Wide lens để lấy cao thêm thì có lẽ đẹp hơn ạ .Đường xuyên rừng thường rất đẹp , quanh co uốn lượn thỉnh thoảng có những thác nược nhỏ bất ngờ chảy qua đường . Nhưng đi về đêm thì rất nguy hiểm bởi thú rừng qua đường và rất sợ .........maaaaaaa . :lol:

  5. #5
    Tham gia
    10-03-2005
    Location
    Georgia - US
    Bài viết
    2,235
    Đúng vậy leehuy, nhưng khi dùng super wide lại bị hạn chế bởi khung kính xe phía trước vẫn không lấy cao hơn được. Cám ơn đã ghé xem và bình ảnh
    Cuộc đời, những khoảnh khắc. Xô nhau đến, rủ nhau đi. Tôi mày mò góp nhặt. Phần nào cho em, cho tôi.

  6. #6
    Tham gia
    28-05-2007
    Bài viết
    147
    Tấm số 5 sao mà hùng vĩ thế ?

  7. #7
    Tham gia
    10-03-2005
    Location
    Georgia - US
    Bài viết
    2,235

    Đến CVQG Redwood

    Nằm trong khu CVQG, có một hồ nước trong xanh, người Mỹ rất yêu và gìn giữ môi trường thiên nhiên xanh - sạch. Họ bảo vệ sự phát triển tự nhiên của môi trường cảnh quan rất rất nghiêm ngặt. Trong khu rừng thông, có vô số trái thông rơi trên mặt đất, nhưng nếu bạn cố nhặt một quả thông bỏ túi mang về thì hãy coi chừng bị phát nặng đấy !!!
    Những ai có điều kiện đi nhiều nước mới thấy đất nước VN cũng được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh tầm cỡ, những hỡi ơi "họ" khai thác kinh doanh du lịch mà như vắt sữa con bò đến cạn kiệt mà không có chế độ bồi dưỡng và cho nó nghĩ ngơi. Đà lạt và Mũi né là 2 điển hình, nếu bạn đã đến 2 nơi này cách đây 20 năm, thì bạn sẽ bật khóc với tình trạng xô bồ hiện nay: phố không ra phố, vườn không ra vườn. Thấy mà đau lòng.

    9.


    10.
    Được sửa bởi Gen NT lúc 04:16 PM ngày 08-07-2007
    Cuộc đời, những khoảnh khắc. Xô nhau đến, rủ nhau đi. Tôi mày mò góp nhặt. Phần nào cho em, cho tôi.

  8. #8
    Tham gia
    10-03-2005
    Location
    Georgia - US
    Bài viết
    2,235

    Những cây khổng lồ còn sống đến nay

    CVQG Redwood nổi tiếng vì là nơi tồn tại loại cây Redwood khổng lồ còn đang sống cho đến hiện nay khoảng 5.000 năm tuổi.

    11. Đây là 3 cây mọc dính lại nhau, tương truyền là nơi linh thiêng ngày xưa.


    12. Xe em vừa chạy chui qua thân cây khổng lồ. Cây còn sống đến nay được 5.000 năm tuổi; cao 275 ft; đường kính 21 ft; chu vi 64 ft. Phía trên thân cây vẫn còn cành lá.


    13. Một xe khác đang từ từ chui qua thân cây
    Được sửa bởi Gen NT lúc 05:20 AM ngày 08-07-2007
    Cuộc đời, những khoảnh khắc. Xô nhau đến, rủ nhau đi. Tôi mày mò góp nhặt. Phần nào cho em, cho tôi.

  9. #9
    Tham gia
    10-03-2005
    Location
    Georgia - US
    Bài viết
    2,235

    Seventeen Miles

    Trên đường trở về LA, tôi ghé vùng biển Seventeen Mile. Khu vực này được giới thượng lưu giàu có Mỹ chọn làm nơi ở với những căn biệt thự lộng lẫy hàng triệu đôla. Tuy cùng chung một vùng biển, nhưng nơi này có địa hình rất khác nhau

    14. Thanh bình


    15. Lãng mạn


    16. Gập ghềnh


    17. Đơn độc


    18. Hiểm nguy
    Cuộc đời, những khoảnh khắc. Xô nhau đến, rủ nhau đi. Tôi mày mò góp nhặt. Phần nào cho em, cho tôi.

  10. #10
    Tham gia
    10-03-2005
    Location
    Georgia - US
    Bài viết
    2,235

    Đặc trưng của Seventeen-Mile

    Nét đặt biệt của khu vực Seventeen Mile chính là những cây ma (ghost trees). Do mọc sát biển, hứng chịu những cơn gió mạnh, cây ma phát triển, uốn lượn theo những hình thù kỳ lạ, tạo nên khung cảnh ma quái vào lúc chiều tàn.

    19. Như hình ảnh liêu trai chí dị


    20. "Chiều xuống rồi, nào ta cùng nhảy múa uốn lượn trong đêm, hahaha"


    21. Và The Lone Cypress point có lẽ là ảnh đặc trưng nhất của 17-Mile mà bất cứ du khách nào đến đây cũng đều muốn có ảnh này


    22.
    Được sửa bởi Gen NT lúc 10:57 PM ngày 09-07-2007
    Cuộc đời, những khoảnh khắc. Xô nhau đến, rủ nhau đi. Tôi mày mò góp nhặt. Phần nào cho em, cho tôi.

Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Những chủ đề tương tự

  1. Xuân Tha Hương - Bắc California
    By sonpham67 in forum Ảnh thiên nhiên, phong cảnh
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 02-02-2009, 02:23 PM
  2. Hỏi chỗ chụp hình ở California
    By denzel1301 in forum Nhóm VNPhoto.net tại Bắc Mỹ, Châu Âu và hải ngoại
    Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 07-01-2009, 01:03 PM
  3. Xin hỏi thông tin du lịch California tháng 9
    By Emily in forum Nhóm VNPhoto.net tại Bắc Mỹ, Châu Âu và hải ngoại
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 20-05-2008, 08:55 AM
  4. Nhờ ACE California góp ý
    By qroche in forum Nhóm VNPhoto.net tại Bắc Mỹ, Châu Âu và hải ngoại
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 29-11-2007, 09:33 AM
  5. Chuyến đi California và Las Vegas
    By Aperture in forum Ảnh thiên nhiên, phong cảnh
    Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 11-09-2006, 01:06 AM

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •