Đã có mấy bài viết về Nhà tù Tuol Sleng (S21) trên diễn đàn, nhưng em xin mạo muội mở thêm 1 cái nữa, vì mỗi người khi tới nơi này, khi ra về mang một cảm xúc khác nhau, một sự đau đáu khác nhau. Bài viết này không nhằm khơi dậy lòng căm thù, hay làm phản cảm một số người xem. Nhưng với mục đích chính là đưa hình ảnh tàn độc về chiến tranh về sự thanh trừng khủng khiếp lẫn nhau để mỗi chúng ta khi còn đang được sự tự do - hạnh phúc, ta phải biết quý trọn, nâng niu và bảo vệ nó ...
Đây là chân dung Duch, tên thật là Kaing Guek Eav, giám đốc nhà tù S21 dưới thời Khmer Đỏ, dưới quyền lực của ông đã có khoảng 17.000 đã chết.
++ khi em đến thăm S21 nhằm vào 1 cơn mưa lất phất nhưng các du khách vẫn đông. Họ đến để xem một quá khứ đau thương, một di tích gắn liền với tội ác :(
++ Một bia tưởng niệm của Unesco
++ Vào các căn phòng trệt đầu tiên là phòng tra tấn các nạn nhân, nơi hỏi cung và thực hiện các hình thức tra tấn man rợ nhất...
++ Hộp đựng dụng cụ tra tấn, các cây xà ben sắt, gong chân, tay... vẫn còn đó
++ Giường chiếu, nơi máu vẫn còn hằn trên chiếu, nhìn vào thật khủng hoảng :(
++ Vài tấm tượng trưng đã nhìn thấy chóng mặt,,, tôi vội bước ra hành lang và tiến qua các phòng khác, nơi là hình ảnh trưng bày về các nạn nhân.
++ Quần áo vẫn còn đó
++ Liên tiếp Các bảng đầy dẫy hình ảnh và mã số tù nhân từng ở đây và bị hành quyết. Phụ nữ, trẻ em, thanh niên, tri thức, ông bà già ....
+++ Với đủ các tư thế chết, chứng tỏ sự đau đớn tột cùng trước khi họ lìa cõi trần này !!...
++ Bị chích điện vào đầu
++ và sắp hành quyết giữa hàng trăm xác chết nằm đó
+++ Hơi ớn lạnh xương sống, em vội ra ngoài làm vài tấm cho khây khỏa, hình ảnh về một trường trung học vẫn trong xanh vẫn còn đâu đó tiếng cười đùa của các bạn học sinh tuổi teen ... em vội shoot !
+++ Bỏ lại sự trong xanh, phẳng lặng, điền nhiên của ngôi trường trung học một thời... TÔi bước tiếp vào khu giam giữ, để cảm nhận được cái cảnh khổ sở, đạo đày của tù nhân khi bước vào đây .....
++ Hàng rào kẻm gai khi xưa cài điện bao bọc xung quanh dãy hành lang
++ Dãy phòng xây với diện tích cực nhỏ bằng gạch, có các thanh sắt để còng tay, chân tù nhân vào, nhỏ hẹp, chật chội các sinh hoạt cá nhân hầu như không có.
..... Còn tiếp, tối về up tiếp![]()