Lần đầ tiên em post hình trong này, và cũng đang học hỏi về nhiếp ảnh. Mong Bà Con giúp đõ nhiều...
Hinh 1
Hinh 2
![]()
![]() |
![]() |
Lần đầ tiên em post hình trong này, và cũng đang học hỏi về nhiếp ảnh. Mong Bà Con giúp đõ nhiều...
Hinh 1
Hinh 2
![]()
Tự nhiên có 2 "quả" đằng trước, hóa ra cái đầu gối bé. Sao trông hơi gò bó nhỉ.
Chụp bằng Mobile hả bác?
oh.. no.. mình dùng D70s with len 50mm f1.4
Chụp cận thế thì bác khép khẩu sâu vào mới nét được.... soft như chụp bằng Mobi :D
nhìn đứa bé đang thương , chứ em chưa thấy đễ thương tí nào cả bác ạ, bác chụp kiểu này thì em ko thích lắm, cố gắng bác nhé
Theo em thì chụp em bé không nên chụp lúc bé nhìn xuống, lúc be buồn mà nên chụp những lúc bé vui đùa...bởi vì mục đích(phần nhiều) cũng là để lưu niệm thôi!
Vài lời góp ý nếu không đúng mong bác lượng thứ.
Chúc bác có thêm nhiều ảnh đẹp!
...Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng - thềm - nắng - lá rơi đầy...
Bố cục kỳ quá bác ạ!
con` phai hoc nhieu`...
Cảm ơn quý Bác nhiều... Em vẫn còn non trong lãnh vực nhiếp ảnh và vẫn con đang học hỏi để lấy kinh nghiệm. Mong quý Bác chỉ dạy cho...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)