Dịp cuối tuần vừa rồi em qua Thụy Sĩ có chút việc, sẵn dịp được offline với chú Hungdong. Em có tranh thủ snap vài tấm ảnh trong suốt chuyến đi để giới thiệu cho các bác thêm về Thụy Sĩ. Mong chú H. góp ý cho cháu thêm về một số thông tin nhé, thời gian gấp quá cháu không ghi ghép đựơc gì nhiều...
Sáng thứ 7, em và một người bạn bắt tàu từ Milano Centrale đi Montreux. Có 2 chuyến tàu đều qua Thụy Sĩ vào lúc 8:25 am, một chuyến đi Zurich và một chuyến đi Geneva. Tìm được đúng toa tàu 315, số ghế 105 và 106, bọn em bắt đầu lôi bánh mì ra ăn sáng để chuẩn bị đánh một giấc vì đêm trước ngủ không đủ giấc. Đang ăn thì linh tính mách bảo em nhìn qua bảng thông báo của đường tàu đối diện vì ở đấy đang hiện ra thông báo tàu bên đấy đi Geneva. Không kịp nuốt vội bánh mì, bọn em phải nhảy ra khỏi tàu và chạy qua đường tàu đối diện. Hóa ra là bọn em đã lên nhầm tàu đi Zurich! Đúng giờ, tàu bắt đầu khởi hành đi đến sân bay Geneva. Mây đen đang lởn vởn đầy trên bầu trời Milan. Em chỉ biết tặc lưỡi nuối tiếc cho một cuối tuần u ám.
Tàu đi khá nhanh, chẳng mấy chốc đã đến biên giới giữa Ý và Thụy Sĩ. Những dãy núi sừng sững cao ngất ngưởng trông như một bức tường thành khổng lồ ngăn chia 2 nước với nhau. Tàu dừng ở ga cuối cùng bên phần đất Ý gần 30 phút thì bắt đầu lăn bánh tiếp tục cuộc hành trình. Tàu chạy được 20 phút thì bắt đầu đến biên giới tự nhiên giữa Thụy Sĩ và Ý. Đó là một đoạn hầm khá dài chui xuyên núi giữa Ý và Thụy Sĩ. Tàu đi được vài phút thì cảnh sát biên giới xuất hiện với lời chào bằng 3 thứ tiếng! Quả đúng là Thụy Sĩ có khác! Chỉ lướt sơ qua giấy phép cư trú của bọn em mà không cần kiểm tra hộ chiếu, chú cảnh sát vui vẻ trả lại giấy tờ với nụ cười tươi như hoa. :wub:
Tàu vừa ra khỏi đường hầm, em cảm giác như qua một thế giới hoàn toàn khác lạ! Trời cao xanh, nắng vàng, không gợn một bóng mây, khung cảnh hoàn toàn khác lạ so với hơn một tiếng trước ở Milan. Những dòng suối trong xanh chảy xiết từ trên những triền núi góp phần làm khung cảnh trở nên sinh động hơn hẳn. Bảo sao người ta hay nói là sơn thủy hữu tình! Núi đá sừng sững thô kệch nhưng có một dòng suối nhỏ uốn lượn róc rách quyến rũ mềm mại từ trong núi chảy ... Cái này gọi là có âm có dương, quả là 1 sự kết hợp hoàn hảo của tự nhiên.
Một điều đặc biệt hay là mùa Xuân đang hiện diện ở khắp nơi, hoa cỏ đủ màu đang khoe sắc thì trên những chỏm núi sừng sững, tuyết vẫn phủ trắng xóa như thể mùa Đông vẫn còn vấn vương chưa muốn ra đi. Trên sườn núi, những ruộng nho thẳng tắp đang đâm chồi nảy lộc, hứa hẹn một vụ mùa nho... giảm giá! :lol:
Sau 3 tiếng hơn, tàu đến Montreux
Vừa đi ra khỏi ga là gặp ngay mấy cô em xinh tươi, tranh thủ làm vài phát
Lac Léman quả thật rất đẹp mà không thể tả bằng hình ảnh (ít ra là bằng hình ảnh của em :thua: )
![]()