Thật ra bảo vệ OK là điều cần quan tâm hơn là bảo vệ body. Tôi chưa biết có trường hợp nào bị hư body khi đi biển, nhưng bản thân tôi đã bị hư một cái Nikon 35-70mm khi đi chụp đồi cát ở Mũi Né. Lens bị cát chui vào làm kẹt nên xoay vòng zoom rất cứng, cuối cùng do xoay nặng tay quá nên bị gãy chiếc cần bên trong lens nên tiêu luôn.
==> Giải pháp: bọc OK bằng bao nylon khoét lổ và cột dây thun chung quanh miệng lổ
Một lưu ý thứ 2 kô kém tai hại khi đi biển đó là khi ở khách sạn, thường để máy lạnh suốt đêm, đến tờ mờ sáng thức dậy, vội ôm máy ra chụp cảnh bình minh. Do OK bị ủ lạnh suốt đêm, nên khi ra bờ biển, do độ ẩm không khí lúc sáng sớm rất cao, nên gây ra hiện tượng OK bị hơi nước tích tụ trên bề mặt giống như chiếc ly đựng nước đá sẽ bị (hơi) nước bám ngoài thành ly vậy. Mãi 20-30 phút sau, khi nhiệt độ OK bằng với nhiệt độ môi trường bên ngoài, lúc đấy hơi nước bám trên bề mặt OK mới từ từ bốc hơi dần trả lại độ trong của OK. Tuy nhiên, chúng ta đều biết rằng trong hơi nước sẽ có những chất hòa tan và khi bay hơi có thể lưu lại dấu vết của những chất này trên OK.
==> Giải pháp: Khuyên bạn không nên sử dụng máy lạnh (nếu có nên set nhiệt độ hơi cao 25-26 độ C vậy). Hoặc đặt các OK bên dưới chiếc đèn bóng vàng cạnh giường ngủ để lấy nhiệt độ sưởi OK.
Trên đây là những kinh nghiệm mà tôi đã trải qua hy vọng sẽ bổ ích cho mọi người. Chúc anh em nhà ta luôn có đồ nghề ngon lành và ảnh đẹp.