Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 17

Chủ đề: [India] Hampi cố đô bị lãng quên

  1. #1
    Tham gia
    04-12-2008
    Bài viết
    139

    [India] Hampi cố đô bị lãng quên

    Trời nóng quá làm anh nhớ đến em, Hampi: Cố đô bị lãng quên, di sản văn hóa thế giới - UNESCO World Heritage.

    PS: Mọi thông tin du lịch đều được tham khảo từ wikitravel. #undef chỉ theo bạn ra bến xe miền Đông bắt xe đò đi Hospet, sau đó đu xe ôm đi Hampi.

    Hampi kinh đô của đế quốc Vijayanagar, thế kỉ 14. Thánh địa Hindu này bị tàn phá bởi người Hối giáo. (wiki)

    #0 Virupaksha Temple, xây dựng 1336 – 1570. Sau hơn 400 năm ngôi đền vẫn hoạt động. Người hành hương có thể trải 'chiếu' ngủ ngay trong sân đền.

    why so serious ?

  2. #2
    Tham gia
    04-12-2008
    Bài viết
    139
    Đó quả thật là một quốc gia nghèo nàn, tầm nhìn du lịch kém cỏi: Trong vòng 2km2 của Hampi tuyệt nhiên không có villa, resort, bar biếc, cáp treo,.. Những thứ đó chỉ có thể tìm thấy ở thị xã Hospet, cách đó 15km.

    #1. Undef đành phải bắt xe ôm đi Hampi, trả giá mãi nhưng anh không bớt , 100k cho 15km



    #2.

    why so serious ?

  3. #3
    Tham gia
    04-12-2008
    Bài viết
    139
    Ở đây số lượng đền đài nhiều vô kể

    #3 Thần voi Ganesha



    #4.

    why so serious ?

  4. #4
    Tham gia
    04-12-2008
    Bài viết
    139
    #5.


    #6.


    #7.
    why so serious ?

  5. #5
    Tham gia
    04-12-2008
    Bài viết
    139
    #8. Tôi cực kỳ quan ngại các mẹ khoai Tây, dắt con đi lang bang dưới cái nóng 40c ? Thật không có trách nhiệm.




    #9. Lại còn học đòi các mẹ Đông Phương học hành nhồi nhét. Tội nghiệp con trai ! Nó còn quá nhỏ :(



    #10. Nhớ con trai quá :(
    Được sửa bởi #undef lúc 01:17 PM ngày 06-05-2016
    why so serious ?

  6. #6
    Tham gia
    04-12-2008
    Bài viết
    139
    Trái ngược với cái nóng thiêu đốt bên ngoài, những ngôi đền đá mát mẽ lạ thường

    #11. Tôi muốn ngồi mãi nơi đây



    #12.



    #13.



    #14. #undef thì không rành kiến trúc, nhưng chắc là khả năng xếp đá của họ không tệ.

    why so serious ?

  7. #7
    Tham gia
    04-12-2008
    Bài viết
    139
    #15. Ngôi đền này ngay từ đầu được xây dưới mặt đất ?



    #16. Và thần bò phải ngắm cảnh ngập nước gần 500 năm qua ?



    #17. Linga - Yoni, biểu tượng âm dương của Ấn Độ giáo. Nó cũng được truyền đến vương quốc Champa xưa.

    why so serious ?

  8. #8
    Tham gia
    04-07-2010
    Bài viết
    2,657
    Em thích các kiến trúc du lịch Ấn, nhưng ko thích người Ấn mấy. Nên có lẽ ko đi qua đó được.
    Cảm ơn bác đã cho du lịch qua ảnh.

  9. #9
    Tham gia
    04-12-2008
    Bài viết
    139
    Vâng em hiểu ý bác. Nhưng thực sự là ở đâu cũng có người này người kia bác ạ. Có những người họ khôn lõi kiểu như anh bán phỡ ở sân bay Tân Sơn Nhất. Nhưng cũng có những người hiền lành tận tình giúp đỡ người khác. Trước khi đi mình chuẩn bị kĩ là được, còn rũi ro dĩ nhiên lúc nào cũng có.
    why so serious ?

  10. #10
    Tham gia
    04-12-2008
    Bài viết
    139
    #18. Tôi thực sự ngưỡng mộ những công trình của họ




    #19. Một trình độ thẩm mĩ tuyệt vời.



    #20.




    #21. Thần linh ơi ! Tôi đến đây

    why so serious ?

Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •