Tuy sống ở Sài Gòn đã lâu, nhưng em vẫn là người con của đồng bằng sông Cửu Long - nơi đất đai bằng phẳng, không có nhiều núi non...
Tuy hồi nhỏ cũng được gia đình dẫn đi chơi nhiều nơi, nhưng em chưa từng bước chân đến vùng Tây Bắc.
Cái duyên nhiếp ảnh đưa đẩy em đến với vnphoto, và nơi đây em được kết bạn với nhiều người đồng sở thích, đồng tâm tình.
Em được nghe các bạn ảnh kể nhiều về vùng Tây Bắc, nơi truyền cảm hứng cho những người yêu nhiếp ảnh. Và em quyết định xin nghỉ phép 4 ngày, cộng với 2 ngày cuối tuần, tổng cộng 6 ngày để làm một chuyến du lịch đến một nơi có cảnh vật và phong tục khác xa quê em.
Đây là lần đầu tiên em viếng thăm Tây Bắc. Đã về hơn một tuần rồi mà cảm xúc vẫn dạt dào. Em nhớ phong cảnh, nhớ con người Tây Bắc. Em nhớ cả những người bạn đồng hành, những nụ cười, những câu chuyện trên xe suốt quãng đường đi.
Chuyến đi bắt đầu từ ngày 8->13/5. Em tạm gọi là ngày thứ 1 -> thứ 6. Em chộp bằng DSLR, bằng PowerShot, và cả bằng điện thoại. Cũng có khi em mượn hình ảnh của các bác khác trong đoàn (những tấm hình chụp tập thể chẳng hạn) cho thêm phần phong phú (em sẽ chú thích rõ ràng ạ).
Lịch trình của em như sau:
Ngày thứ 1: Sài Gòn -> Hà Nội.
Ngày thứ 2: Hà Nội -> Tú Lệ.
Ngày thứ 3: Tú Lệ -> Sapa.
Ngày thứ 4: Sapa -> Y Tý -> Lào Cai.
Ngày thứ 5: Lào Cai -> Bắc Hà -> Hà Nội.
Ngày thứ 6: Hà Nội -> Sài Gòn.






Reply With Quote
















