Hôm trước, tôi được ông anh cho mượn con Leica M9 cầm chơi một lúc. Vốn đã nghe tiếng em này từ lâu, bao gồm cả tích cực lẫn tiêu cực. Bên tích cực thì cho rằng "em này ở một đẳng cấp khác". Bên tiêu cực thì cho rằng "đã mắc mà chất ảnh lại không tới đâu". Mình thì ù ù cạc cạc chưa cầm nên không dám có ý kiến. Nay được món quà trời cho (mặc dù trong 1 tiếng ngắn ngủi), thật là quá sung sướng. Lấy vợ già XPRO1 chụp em nó một phát cái đã:
Cảm giác đầu tiên về ngoại hình là em nó hơi dày, cảm giác của em là giống như cái bidon đựng nước của lính tráng hồi xưa. Có điều tất cả những thứ như thiết kế, bố cục nút bấm, flash, chất liệu đều toát lên một vẻ quyến rũ cổ điển. Cảm giác như lần đầu nhìn thấy Angkorwat, rất xưa cũ nhưng cũng rất đẹp. Nội thời gian mân mê em nó không cũng đã làm tôi mất đứt 30 phút.
Giờ tới chất hình của M9, tôi xin post một loạt và bình luận sau:
Có thể nói Leica M9 là chiếc máy cho ra những hình ảnh đậm đặc chất film nhất mà tôi từng biết, ống kính được sử dụng ở đây là Leica 50 F2.0, chụp file RAW. Bởi vì tôi muốn tìm tòi xem thực chất, sensor của Leica có thể cho chúng ta những gì chứ không phải là những phù phép trên file JPG mà các hãng khác thường áp dụng. Kết quả thật đáng ngạc nhiên, hình RAW cho màu ảnh film rất đặc thù, ảnh nét mà không gắt. Tất cả đều rất mê hoặc. Điểm cộng thêm là những trải nghiệm mà M9 mang lại quả thật rất thú vị, nhất là hệ thống lấy nét, trong khung lấy nét, máy sẽ thể hiện 2 hình ảnh, tương tự như khi xem film 3D mà không mang kính, nhiệm vụ của người sử dụng là xoay vòng lấy nét cho đến khi 2 hình ảnh chập vào nhau, chập xong một cái là ảnh nét, rất vui và rất sướng. Cho đến giờ cảm giác đó vẫn ám ảnh tôi mỗi khi nhớ tới M9.
Chỉ có điều rất nuối tiếc là không biết sensor của chiếc máy ảnh đó có vấn đề gì mà mỗi ảnh cho ra đều có 1 vệt bụi dài, ông anh đã đem trả lại, không biết khi nào ổng mới mua được cho mình mượn. Thành ra, thời gian sử dụng quá ngắn nên chưa có dịp thử chụp portrait cũng như street life. Ngoài ra, có một số hình trên máy mình thì nét nhưng upload lên vnphoto thông qua flickr thì lại thấy không nét. Mong các cao thủ chỉ giúp.
Túm lại, Leica M9 là một chiếc máy ảnh tuyệt vời đáng để trải nghiệm và khám phá. Nếu không phải mức giá quá cao, thì chắc em cũng phải bấm bụng để dành, haizzz....
Một số thông tin thêm về dòng Leica M9 cũng như thương hiệu Leica (lượm lặt trên net):
- Leica M9 là chiếc máy ảnh Digital Fullframe đầu tiên của Leica, sử dụng sensor CCD (các hãng khác thường là CMOS), 18,5 MP do Kodak sản xuất. (nguồn Wiki)
- Đây là chiếc máy ảnh có giá của body lẫn ống kính đều trên mây (8000 USD cho body, trên 4000 USD cho các lens) => chất lượng ảnh cũng cực cao (có thể tham khảo thêm trên Kenrockwell).
- Tất cả những thấu kính của Leica đều được phơi tự nhiên chứ không phơi máy như những hãng khác (hình như 1 đợt phơi thấu kính của Canon là 10 năm, Leica là 20 năm, nguồn ở đâu thì e quên rồi).
- Trên vnphoto có một bài viết về Leica M6 rất hay, e đọc từ lâu lắm rồi, các bác có thể tìm lại.