Một cô gái trẻ, thử thách trí tưởng tượng của bản thân qua một đêm trọ ở một nơi xa lạ. Có hay không sự hiện hữu của những điều mà giác quan không thể nhìn, nghe, chạm thấy. Khi tin “nó” hiện hữu đủ mạnh thì nó sẽ ảnh hưởng ra sao…
Em chào anh Nikonian2006,
Em có được đọc số ít trên rất nhiều bài viết chất lượng, sâu rộng của anh trên diễn đàn, nên em chắc chắn hiểu được tinh thần tích cực của anh về mọi vấn đề.
Em sẽ cố gắng sớm hiệu chỉnh, chú thích rõ hơn về nội dung, lọc bớt số lượng ảnh, như anh góp ý.
Đúng như anh đã hỏi, em đang thể nghiệm một nhánh đi khác, nên rất mong tin phản hồi từ anh chị em yêu ảnh.
Em thật cảm ơn vì anh đã dành nhiều thời gian quan tâm đến hình ảnh của em.
Anh BinhInFocus đầu tiên là em muốn cho anh biết em đã chịu khó ngồi chờ xem hết 22 tấm ảnh của anh chỉ vì em có nói chuyện với anh và muốn comment hình của anh cho nên em mới làm như trên. Nếu như của một bạn nào khác em đã bỏ xem từ 1-2 tấm đầu tiên nhưng em post lên là vì em muốn giúp có ý kiến cho anh chứ người nào em đã nói chuyện trên forum thì không bao giờ em bình luận một cách tiêu cực.
1. Đầu tiên là câu giải thích của anh "she was here to never been gone" không đúng ngữ pháp cho nên em không hiểu nó có ý nghĩa gì.
2. Theo em là mỗi bạn post ảnh bộ nên giải thích ý định và ý nghĩa của bộ ảnh thì mọi người sẽ dễ đọc và theo dõi hơn nhất là bạn muốn được comment.
3. Anh BIF la một người chụp ảnh đẹp và có nhiều kiến thức về máy ảnh và hay tìm hiểu máy ảnh đây là điều em thích ở anh nhưng em muốn cho anh biết là bộ ảnh ở trên lần này theo cách nhìn của em là thất bại. Chất lượng ảnh khá xấu nếu không phải tên anh em nghĩ là một bạn nào mới cầm máy. Hay là anh đang muốn phá cách thử nghiệm?