ĐĂNG NHẬP | ĐĂNG KÝ
THỂ LOẠI GÓC THỬ NGHIỆM
 
Tất cả Benro Canon Carl Zeiss
Casio Contax Epson Fujifilm
Leica Nikon Olympus Panasonic
Pentax Samsung Samyang Sigma
Sony Minolta Tamron Tokina
 
Pentax
 
Pentax K-01 và quân bài Joker
Người gửi: admin - 26/04/2012 - Chuyên mục: Pentax
Lần xem: 7815 | Đánh giá:
  • Bình chọn
  Bình chọn: 5.0 điểm / 1 đánh giá
In trang này
Bài review rất hay và sinh động của bác o v e r s e a s. Các bạn nên xem ngay...!!! Pentax K-01 và quân bài Joker


Có thể nói K-01 là quân bài Joker của Pentax. Tôi không phải bạn thân của bác thằng Bần nhưng hình ảnh quân bài Joker hiện lên trong tôi khi lần đầu nhìn thấy Pentax K-01 vì hồi bé tôi rất hay mon men xem ba tôi chơi bài. Khi bắt đầu một ván bài là lúc hai quân bài tôi yêu thích được bỏ ra, đó là hai quân Joker sặc sở, và khác biệt. Pentax K-01 trông rất khác biêt, chưa bàn đến khía cạnh đẹp / xấu vì nó còn tùy sở thích mỗi người, cũng như quân bài Joker với trò này thì cực kì quan trọng, nhưng lại là rác với trò khác.




Lần đầu tiên nhìn thấy Pentax K-01 cảm giác vừa yêu vừa ghét, yêu là cái thiết kế không giống ai của nó, ghét vì mục đích mà Pentax nhắm tới khi cho ra K-01 là hết sức mơ hồ. Cảm giác lần đầu cầm K-01 là rất ức chế, không có viewfinder ngay cả EVF thời thượng, càng không có OVF tối thiểu, các máy ảnh không gương lật hiện nay là giải pháp để giảm kích thước thân máy nhỏ nhất, mỏng nhất có thể. K-01 là máy ảnh không gương lật nhưng lại giữ nguyên kích thứớc khoang gương lật để sử dụng được các ống kính D-SLR, SLR mà không cần adapter. Điều này khiến nó dày nhất trong các máy không gương lật hiện nay. K-01 hầu như đã loại bỏ gờ nắm tay phải, cảm giác như cầm một cục gạch. Tóm lại cảm giác đầu tiên khi cầm K-01 là khá hụt hẫng vì đã quá quen với K-5.





Lần thứ hai cầm K-01, cảm giác hụt hẫng không còn vì mục đích quan tâm đã khác, lần đầu tôi xem K-01 như một chiếc máy dự phòng cho K-5, như chú hầu đi với Don Ki hô tê. Còn lần này gạt hết các khái niệm về nhân trắc học cũ kĩ của DSLR để cầm K-01 như một chiếc máy chỉ có một. Nếu chưa từng sử dụng DSLR một thời gian dài có lẽ tôi sẽ chọn ngay K-01 như chiếc máy đầu tiên của mình.

K-01 có lẽ là chiếc máy hợp nhất với cách chụp ảnh hầu như là tự nhiên nhất của tôi, cách chụp ảnh như dùng máy ảnh Ngắm & Chụp, kể cả có cầm máy DSLR hiện đại cỡ nào đi chăng nữa. Điều duy nhất tôi quan tâm khi chụp ảnh là Độ sâu trường ảnh và Bố cục khung hình. Nếu xoá hết các thông số ghi trên ống kính, quên luôn khái niệm kích thước sensor hay kích thước film, điều còn lại mà bạn quan tâm là gì để chụp ảnh? Nhìn một bức ảnh đã chụp ra, yếu tố nào quyết định nếu không phải là bố cục, màu sắc, độ sâu trường ảnh và nội dung bức ảnh? Pentax K-01 hầu như trả lại cho tất cả những gì tôi quan tâm đến từ khi biết đến thú vui nhiếp ảnh. Những gì tự nhiên nhất...một cách hiện đại nhất. Không OVF, không EVF, một màn hình LCD cho tất cả, là trung tâm của chiếc máy ảnh thay vì sensor, thư ngày nay hầu như chẳng hơn kém nhau là mấy.

K-01 là một chiếc máy ảnh để chụp ảnh, không phải là một công cụ làm việc, không phải máy ảnh tốt nhất cho nhiếp ảnh phong cảnh, nhiếp ảnh chân dung, không phải tốt nhất cho macro, càng không phải tốt nhất cho thể thao và sự kiện, nó là một chiếc máy ảnh tốt cho mọi thứ. Nếu gạt hết tất cả nhưng râu ria mà nghề nghiệp mà bạn cần hay người khác cho là cần phải có trong chiếc máy ảnh của mình thì sẽ còn lại gì? K-01 là chiếc máy có thể cho ra ảnh, có thể cầm trên tay, có đủ các thứ hỗ trợ để chụp được ảnh. Còn chụp được ảnh đẹp hay không hoàn toàn là do bạn.

Nếu yêu cầu tôi thiết kế một chiếc máy ảnh với tất cả kĩ thuật hiện có, với dải ống kính hiện có trong khi tôi chẳng biết tí gì về nhiếp ảnh cũng như chưa từng thiết kế chiếc máy ảnh nào trong đời, có lẽ tôi cũng thiết kế ra một thứ gần giống vậy. Một cái hộp vuông vức, có lỗ gắn ống kính, có đúng khoảng cách từ thấu kính sau đến cảm biến hình ảnh, có vòng chỉnh đa năng, có vài nút có thể gán chức năng, một cái đèn flash, đèn trợ sáng lấy nét. Hết. Marc Newson chắc đã nghĩ vậy. Pentax đã cho Marc một cơ hội và Marc cho Pentax một cơ hội, để nhìn nhận lại cái chúng ta, nhà sản xuất và người sử dụng đang thực sự đi đâu, làm gì, cần là cái gì và yêu cái gì.

Có rất nhiều chiếc máy ảnh đáng yêu, đáng mơ ước và theo đuổi, cũng có những chiếc máy ảnh tầm thường một cách khác thường, khác thường một cách tầm thường. Nói như Trang Hạ, có những người tôi yêu nhưng không có được, có những người yêu tôi nhưng cũng không có được tôi, chỉ còn lại người tôi không biết là yêu hay không yêu...đang ngồi giặt tả cho con tôi. Nếu bạn tìm được chiếc máy ảnh dành cho bạn và bạn có khả năng có được nó, đó là chiếc máy ảnh tôt nhất.

Và đây là ảnh chụp với chiếc máy tốt nhất...cho tới lúc này...

 
 Bài review của o v e r s e a s @ vnphoto.net
Bình luận
Gửi lời bình luận
Bạn chưa đăng nhập.
Chỉ có thành viên VNphoto mới có quyền Gửi bình luận.
Nếu bạn đã đăng ký, xin hãy đăng nhập ở đây hoặc đăng ký.
Các bài khác
Đánh giá Pentax K-70 - Kẻ thừa kế hoàn hảo
[Dịch] Pentax K-1 trong nhiếp ảnh phong cảnh
Pentax K-1 với HBSO Ballet Dance - Tchaikovsky & Ravel
K-1 series - Những thách thức - Bài 1 - Hoạch định sản phẩm
Pentax K-S2 - Chiếc máy ảnh phù hợp cho cả gia đình
Chút Cảm Nhận Về Lens DA 50mm/f1.8
Pentax K-50 – Stand Out From The Crowd
Ricoh GR - máy ảnh bỏ túi với cảm biến APS-C
Pentax K-30 - Hậu sinh khả uý
Pentax Q - Like a virgin
Xem thêm
 
Tác phẩm của Tuần
 
Bồ Công Anh 3
vinhkha
Xem tất cả các tác phẩm của tuần