Bác có mẫu nữ khá ấn tượng nhưng có vẻ như bác và mẫu vẫn lúng túng trong việc tìm tư thế và góc máy nên series này không tốt lắm . Có những tấm em thấy ý tưởng của bác khá là hay nhưng khi chụp lên thì lại hỏng cả .
Cái tấm 3 người đứng sole kia, nếu bác chụp lệch sang một bên để không có mảng trắng ở phía dưới và cách mẫu diễn tả khác hơn một chút nữa thì rất đẹp đấy .
Tấm thứ 2 trong loạt cầu Long Biên, có cái thanh giằng chéo thế kia sao bác không để mẫu nghiêng ngả cùng , biết đâu lại hay.
vv..vv
Em cũng nghiệp dư, có vài lời góp ý chủ quan với bác. Chúc bác có nhiều ảnh đẹp
"Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng"