Thưa các bác,
Tâm tư này của cá nhân em thôi, tuy nhiên do có mỗi một nick tên shop trên này nên em dùng tạm. Với một chút ý định nhỏ thôi: Mong các bác khi đi mua hàng hay dùng dịch vụ mua bán online hiểu để đỡ gây những ức chế cho phía các cửa hàng.
Bên cạnh hàng trăm, hàng ngàn lần nhận sự chia sẻ từ anh em khách hàng còn những chuyện đáng tiếc (buồn) như thế này:
1- Câu chuyện thứ nhất:
Gần đây thôi, ngày 05.07.2011, sau khi nhận được ĐT, SMS một bác khách hàng.
Yêu cầu: Mua chiếc loại mới, bh 12 tháng.
Chính em là người xử lí thông tin, check lens và cho người dán tem bảo hành, chuyển đi.
Địa điểm đến khá xa shop: trên 13-15km (phía Mỹ đình 2).
Hôm nay mới thấy em lens vẫn ở shop và hỏi thì được biết nguyên nhân:
"Bác khách nói không có mùi nhựa" ?!?!
Em chỉ dám nhắn một tin nhắc nhở nhẹ và khẳng định lần nữa là lens mới.
(Vì lí do tế nhị em Edit lại chuyện 1 chút xíu)
2- Câu chuyện thứ 2:
Cách đây cũng hơn 1 năm, cũng một đơn hàng từ xa, SMS qua lại rất chi tiết, đại loại có "....tôi sẽ mua "thử" chiếc chân máy để xem dịch vụ của GDD thế nào lần sau dùng tiếp..." (nghe đã thấy có vẻ ko ổn).
Chú chuyển hàng đi giữa trưa trời nắng, nhễ nhại mồ hôi.
Gặp khách thì chú này ĐT ngược cho em và chuyển máy cho khách. Nội dung "nhìn chân có vết lõm phần mút. Nếu anh bớt 150ngàn hay 100 ngàn thì lấy tạm" .
Em quyết định cho cầm về sau khi đã cố giải thích hết khả năng.
Xin giải thích: vết được gọi là "lõm" là phần mút của tay cầm chân BENRO550EX...
Chân máy có bao giờ là dùng rồi đâu, chênh bao nhiêu đâu mà cửa hàng thâu lại.
Hơn nữa chúng em có nguyên 2 dàn trưng bày cho khách thử. Khi mua luôn lấy mới.
3- Câu chuyện thứ 3 (hơi buồn...):
Cái này cũng xảy ra lâu lâu, với một thành viên VNPhoto tại SG, chú này nhỏ tuổi (tầm 23-24 tuổi) nên em chịu thiệt.
Số là hồi đó chúng em có dịch vụ ship hàng và thanh toán ở đầu nhận hàng và miễn cả hai loại phí gửi hàng và thu tiền.
Món hàng gửi đi là: Canon EOS 40d hàng mới, bh 12 tháng.
Bản thân bạn này cũng có 1 chiếc EOS 40d đang dùng, khi mua nói là muốn đổi thành mới dùng cho sướng...:((
Sau khi bên giao hàng giao gói hàng, bạn này loay hoay lắp thử trước nhan viên giao hàng và sau hơn 5 phút báo lại cho bên bán (Em trực tiếp nghe DT): "máy bị sước finder" (chính là tấm kính mờ mà dùng tay tháo được trong hộp gương máy).
Tình huống này em tưởng tượng ra nhưng chưa gặp lần nào.
Bạn này cũng là người hay nghịch và chuyên gia "phá". Em biết vì trí nhớ em thuộc loại hơi....dai. )
4- Câu chuyện thứ 4 (Đặc biệt li kì):
Một lần xuýt "bay" một chiếc Honda SCR cạnh cửa hàng em. Bác nhà bên nói "Vừa thấy hai chú thanh niên ngồi trên chiếc xe đó, có đeo túi máy ảnh". Hỏi lại hóa ra hai khách đến hỏi lau ống kính nhưng chưa lau.
Vụ này em ngượng với mấy bác hàng xóm quá!!!
5- Câu chuyện thứ 5, thứ 6 và chưa là cuối cùng:
* Một số lần chúng em bị hù: "Thế có thích tôi/tao (sorry, em ko dám nói sai) lên các forum cho một bài hay không? (Đại loại thế).
* Một số lần khác: đã nhắc nhở khách là hàng mới chúng em không mở xem và không thử. Rồi, mua luôn chứ. Sau khi bắn phá một hồi (thường với lens) và lí do đơn giản..."đi rút tiền".
* Một số lần khác: Khi thì cây thẻ 4Gb, 8Gb, khi thì thẻ 16Gb, khi thì viên pin...lắp thử cho khách và sau đó quên. Cũng không được trả lại.
Cái này không tránh được vì nhu cầu thử chúng em đáp ứng với tất cả các khách hàng.
* Một số lần những vật nho nhỏ: mặt bích chân máy thỉnh thoảng bị "hao" 1 vài chiếc. Chắc là các bác dùng bị rơi khó mua lại nên qua chỗ em "nhặt" cho nhanh. ........v v và v v...
Chuyện sẽ còn dài nếu như em có thời gian.
Tạm thời em xin chỉ dẫn những chuyện tiêu biểu em nhớ rõ.
Mặc dù hiểu là người bán hàng cần phải Kiên trì, Chịu đựng....đôi khi phải nhịn....tất cả để phục vụ khách (ai bảo làm người bán hàng ).
Tuy nhiên nếu không có những chuyện đáng buồn, đáng tiếc như thế chắc chắn người bán hàng chúng em sẽ tận tình hơn nhiều nữa.
Cái này em đã nói là chuyện cá nhân, cũng là để xả stress vì rất lâu em không vô VNPhoto post bài rồi.
Các bác chia sẻ thì cho chút comment cho vui.
Các bác có đóng góp gì cho phía shop Giang Duy Đạt về dịch vụ hay gì khác xin gửi Email: Giangduydat@yahoo.com hoặc phone cho số ĐT có trên Website chúng em.
Chúng em luôn có hồi đáp kịp thời.
Vui lòng không nhắc ở đây làm loãng chỗ xả xi-tress của em.
Được thế em cảm ơn lắm lắm.
Thân
Duy Huân.