Thích câu in đậm.Chuyện của em thì ko liên quan đến nhiếp ảnh.Em làm Pha chế cho 1 quán cafe nho nhỏ ở Phú Nhuận,Quy mô nhỏ nhưng ấm cúng nên em vừa Pha chế vừa Quản lí (trong ca của em).Hôm nọ (tháng 5/2011) có 2 cô bé khá teen(em gọi cô bé vì em biết chắc nhỏ hơn em) tóc vàng duỗi thẳng tăm tắp.Vào quán và pose hình.Chụp loạn xà ngầu.Em cũng thấy bình thường.Nhưng cỡ 30' sau khi phục vụ mang sinh tố cho 2 cô bé thì trong bếp em nghe tiếng ai gào thét bên ngoài,đòi gặp quản lí.Em mới vội vàng đi ra.Thì 2 cô này hỏi em có phải quản lí không.Em bảo em là quản lí đây.Thế là chưa dứt câu đã bị "vả" vào mặt bởi những tiếng quát tháo khá là thô thiển.Bảo tại sao trong li sinh tố có 1 cọng tóc.Em vuốt mặt chưa kịp thì em phát hiện cọng tóc này màu vàng,dài miên man,rất đẹp.Em chưa kịp mở lời xin lỗi cho đúng mực Phục Vụ Thượng Đế,thì 2 cô này đòi gặp Pha chế cho được.Em lại vội vàng bảo em là pha chế.Ai gặp em thì chắc biết đầu em rõ ràng tóc màu đen láy,có vài sợi bạc,nhưng ít khi nào tóc em dài hơn 3 phân (cm).2 cô này mới không tin,nằng nặc đòi đi vô bếp.Em vẫn dắt vào.Trong bếp ngoài em thì còn có ma thôi.Thế là 2 cô này chưng hửng 1 lúc.Em mới mở lời là em cũng rất tiếc trong tình huống này.Em mời 2 cô này ra ngồi ghế,em vào pha ngay 2 li sinh tố khác (dù chỉ 1 li có cọng Tóc Vàng Dài Miên Man Siêu Đẹp).
Hôm đó khách trong quán nhìn em như tà.Lúc sau mới biết không phải lỗi do quán.Người ta cứ nhìn 2 cô này cười,làm 2 cô bỏ về ngang xương....mà quên giả tiền
.Kết quả em thầu hết 4 ly nước với giá gần 200k.Tái cả mặt.