Recent Assignment
Title : lưu luyến
Recent Assignment
Title : lưu luyến
Nhận scan film 135 các loại , 200k/cuộn , file JPEG 17+ Mpx , 12+ MB , lh O9845179O3 .
mầu trắng cháy hết rồi thì phải
tựa ảnh là "lưu luyến" nhưng thực sự em không cảm thấy chất "lưu luyến" trong bức ảnh.
em cảm thấy... The ring 3 (:D j/k)
Được gửi bởi Drakan
:D :D :D Em chưa coi The Ring 3 :D :D :D
Nhận scan film 135 các loại , 200k/cuộn , file JPEG 17+ Mpx , 12+ MB , lh O9845179O3 .
Nghĩ đến Samara mà phát ớn :thua: .Được gửi bởi Drakan
hình như cô gái sắp .. ngã .....
mah gallery : http://s447.photobucket.com/albums/qq192/NgThaiphoto/
:D Về lại sân mình cho lành bác ạ.
Đùa chứ tôi dòm một lúc vẫn không thể hiểu chủ đích bác chụp ảnh này là gì? Title "lưu luyến" liên quan gì đến bức ảnh?
Dạ, cô gái nhìn về nhà mình lần cuối trước khi chuồn ạ
Nhận scan film 135 các loại , 200k/cuộn , file JPEG 17+ Mpx , 12+ MB , lh O9845179O3 .
Hì hì!
"Giờ thì em đã hiểu..." Dưng quả thật bác không nói thì tôi chịu, ko thể luận ra.
Hic, em thấy cái dáng của cô bé có cái gì đó không tự nhiên, không cảm xúc hay nói nghịch một chút là có cái gì trẻ con lúc giận, dỗi, tủi thân và bực tức với gia đình...Cái chân em thấy như kiễng lên nữa, nên có bác bảo sắp ngã...Em nghĩ cho chút gió để thổi mái tóc cô bé sang một phía thì đạt hơn chăng?
Biết mình không biết là một bước dài để dẫn đến hiểu biết
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)