lâu rồi không up tấm nào , nay up với các bác cho vui
D2X - lens 50mm f1.8D madein China
2611
DSC_0468 copy by vutuan2611, on Flickr
Em chào cả nhà !
Sáng mai ( 26/10 ) có bác nào rảnh ra uống cà phê với em ở Vườn Tượng - Tao Đàn không ạ. Sáng mai em sẽ chụp cho các bé ( con nít 1 hoặc 2 bé ) ở Tao Đàn, bác nào có hứng thú tham gia cho vui.
Hình minh họa nên không đánh số.
DSC_7261 by bao.calyon, on Flickr
D700 + vài cái lens.
hi các anh, hôm qua em có tham gia phát cơm từ thiện, cũng có vài tấm hình chia sẽ + bài viết đơn giản, mọi người đọc đừng cười nhé
DSC_1974 by your_rules, on FlickrĐược người bạn rủ đi phát cơm từ thiện nên 21h00 ngày 25/10/2014 mình ghé qua lấy cơm ở căn nhà trong hẻm đối diện chợ Vườn Chuối - Quận 3
Nhà 311/35 Nguyễn Đình Chiểu – Quận 3 vỏn vẹn chỉ chừng 20m2 nhưng đầy ấp tiếng cười nói, cô Thi cùng con cái trong gia đình đang xếp từng phần cơm , chia cho từng xe để đúng 21h30 đem phát cho người có hoàn cảnh khó khăn
Đây là “ nhóm “ từ thiện, gọi “ nhóm “ là vì từ những người nấu cơm, quyên góp, phát cơm đều là người nhà của cô Thi, người có tiền góp tiền, người có sức góp sức, đôi khi là chai nước tương, nước mắm, đôi khi vài ba kí gạo … chứ không phải tổ chức từ thiện kêu gọi mọi người tham gia đóng góp
Được biết cô Thi ( 63 tuổi ) có công việc chính là phụ giúp việc nhà thời vụ cho các hộ gia đình xung quanh, tiền kiếm được cô Thi đều dùng vào việc phát cơm từ thiện, cứ đều đặn tối thứ 7 hàng tuần, cô làm 120 phần cơm rồi chia cho con cái, bạn bè cùng đi phát
Đúng 21h30, mình và nhóm bạn chất đủ phần cơm lên xe và rong ruổi đi khắp các con đường từ Quận 3 – Tân Bình – Quận 10 – Quận 6 – Quận 5
Cứ đi đến đâu thấy người già, cơ nhở, bán vé số , móc bọc thì tụi mình đều dừng lại để gửi họ phần cơm
Điểm thú vị ở buổi phát cơm này là mình bắt gặp được những con người tuy nghèo nhưng vẫn thể hiện được tinh thần lá lành đùm lá rách, như bà cụ ở bên hông chợ Bình Tây - ông chú ngồi xe lăn ở đường Hậu Giang, khi thấy bên mình phát cơm thì họ đều nói đã ăn rồi, để dành phần ấy cho những người khác chưa được ăn. Kế đến là ông chú đạp xích lô, khi cô Thi đưa phần cơm ra thì chú ấy nói bị đau cổ họng, không ăn được, nên dành phần cơm ấy cho khác
Một người bạn trong nhóm kể khi đang phát cơm cho chú kia ở đường Phạm Phú Thứ - Quận 6, khi nhận được phần cơm thì chú ấy luôn miệng cảm ơn, chúc sức khỏe … đôi khi không cần được cảm ơn nhưng với hành động trên cũng đủ khiến nhóm càng có thêm động lực tiếp tục thực hiện việc phát cơm từ thiện này
Phần cơm cuối cùng được phát đi vào lúc 22h50, mọi người tuy mệt nhưng lại cảm thấy vui vẻ vì đã giúp đỡ được nhiều người, trên đoạn đường quay về,mình bắt gặp được còn rất rất nhiều hoàn cảnh khó khăn. Cô Thi chia sẽ 120 phần cơm là không đủ, đôi khi muốn làm nhiều hơn nữa nhưng khả năng lại không cho phép ....
DSC_1975 by your_rules, on Flickr
DSC_1977 by your_rules, on Flickr
DSC_1985 by your_rules, on Flickr
DSC_1989 by your_rules, on Flickr
DSC_1993 by your_rules, on Flickr
DSC_1994 by your_rules, on Flickr
DSC_2000 by your_rules, on Flickr
DSC_1998 by your_rules, on Flickr
DSC_1997 by your_rules, on Flickr
DSC_2010 by your_rules, on Flickr
DSC_2008 by your_rules, on Flickr
Được sửa bởi your_rules lúc 12:11 PM ngày 26-10-2014
D610|18-35D|28-70D|50 1.4G|Sb-700
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)