2674.04
A-Town 04-3 by HungPhiMo, on Flickr
Góp với mấy bác 1 tấm cho vui ạ ^^
2014-03-23 12.52.29 by Trần Quốc Phong, on Flickr
D4S - D700 - D300s - D200
17-55/2.8 ; 24-70/2.8N ; 70-200/2.8N
Lại lượm thêm Popular
https://500px.com/photo/92954205/s%C...m=user_library
Nikon D200 - D300s - 50 1.8D ; 18-105VR; 55-200VR; AI 28F/2; Micro AI-s 55F/2.8; AI 300F/4.5;SB600;
Người Việt ưa nịnh, thích 'dìm'!
http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/...-den-dau-.html
Sáng tác và phê binh Nhiếp ảnh vẫn là hai đường thẳng song song?
http://ape.gov.vn/sang-tac-va-phe-bi...g-song-d609.th
Hehe! Có phải chúng ta là như thế ko?
Cảm nhận của em sau ~ 4 năm ở đây là:
1 tấm ảnh "đẹp" của em hoặc 1 ai đó (theo mắt em) họa hoằn lắm mới được khen.
Hoặc nếu được khen thì là do bạn bè thân trong 1 nhóm, còn lạ thì ko!
Nhưng khi có comment chê máy này, Lens kia hoặc đại loại chê Nikon là bị ném đá ngay!
Đôi khi ném rất thô bỉ cả dưới lưng quần..
Mọi người rất lười khen nhưng hay chê!
Một tấm ảnh post lên đây xét cho cùng là để tự sướng!
Ko bị chê thì đó là 1 ảnh thành công rồi! Các bác có thể tự an ủi thế!
Chuyện post ảnh thì ảnh nào post chả được.
Chả lẻ cái người mới cầm máy, mới mua máy, ko được quyền post ảnh sao?
Nhưng: Post ảnh thì củng cần có sự lựa chọn.
Diển đàn giống như chốn công cộng, nhưng ko phải muốn làm gì thì làm.
Post quá nhiều ảnh ko lựa chọn, ảnh linh tinh là ko tôn trọng người khác!
Được khen:
Ai mà ko thích được khen!
Đứa con nít. Đàn bà con gái. Các bác thì củng thế thôi!
Hehe!
Bị chê:
Thằng con em bị chê là xị mặt ngay!
Ko lẻ em là Bố nó vào diển đàn bị chê 1 tấm hình thì củng "xị" mặt như nó sao?
Hehe! Em tuổi đời chồng chất chẳng lẻ cư xử giống nó sao?
Ảnh đẹp!
Ảnh đẹp là ảnh đẹp trong mắt tôi!
Ảnh xấu là ảnh ko đẹp trong mắt người phê bình!
Thế thôi! Người này chê xấu, nhưng người kia khen đẹp thì sao?
Quan trọng: Tôi chụp 1 tấm Hình ưu tiên trước nhất là đẹp, là vừa mắt tôi cái đả!
Có ai chụp ảnh, lúc bấm máy mà nghỉ lo có vừa mắt người khác bao giờ đâu?
Người Việt ko tranh cải thảo luận discuss chuyên môn được.
Đọc đâu đó dân Tây nó nhận xét thế.
Thấy rất đúng!
Cái này rất khó nhưng hay!
Cải nhau nhưng chuyên môn thôi nhé!
Xong rồi vẩn hòa nhả vẩn cafe, nhậu nhẹt nhau ko vấn đề.
Gear ngon? Ảnh ngon?
Chưa chắc!
Đừng ganh khi có bác kia tậu gear ngon!
Gear ngon chưa chắc ảnh ngon mà!
Thấy lắm ảnh xí từ máy pro rồi..
Điều này đúng hoàn toàn.
Hài lòng vời nhưng gì mình có!
(Cố gắng có thêm tí thì hay hơn..hehe!)
Mới học 1 câu rất ư là triết:
Hehe.. Sáng nay Cafe 1 mình!You should never use the camera to make your pictures.
You use yourself, your experience, to make the pictures with the camera.
Not the other way around.
- Antonin Kratochvil
Với các bác!
Tiền không thể mua được Hạnh Phúc. Phải cần thêm Vàng, Chứng khoán & Bất động sản!
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)