Trang 2678 / 3181 Đầu tiênĐầu tiên ... 16782178257826282668267626772678267926802688272827783178 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 26,771 đến 26,780 / 31805

Chủ đề: Ảnh D200 - Quá khứ hào hùng

  1. #26771
    Quote Được gửi bởi khonglochetdoi View Post
    Tôi thấy cũng hay mà! Có "viết ngọng" gì đâu, hay hatcat141 có ẩn ý gì?!!!
    Bác này toàn viết dấu "ngã" thành dấu "hỏi", tôi đọc thấy cứ nhột nhột >_<
    Happy shooting

  2. #26772
    Tham gia
    07-12-2012
    Bài viết
    322
    Hehe! Có phải chúng ta là như thế ko?
    Cảm nhận của em sau ~ 4 năm ở đây là:
    1 tấm ảnh "đẹp" của em hoặc 1 ai đó (theo mắt em) họa hoằn lắm mới được khen.
    Hoặc nếu được khen thì là do bạn bè thân trong 1 nhóm, còn lạ thì ko!
    Bác nói mấy ý này chí phải lắm, nhất là ý thứ 2. Đôi khi quen nhau trong nhóm đi chụp ảnh về là khen lấy khen để, khen thì khích lệ nhau tốt thôi nhưng em thấy nhiều bác rất ko thật tâm. Ảnh xấu vô cùng, rất nhiều điểm cần góp ý thì lại ko nói giúp nhau mà cứ khen tới y như rằng đó là nhiệm vụ nên làm cho nhau. Em thấy có nhiều bác làm quá đến độ như đang bợ đỡ nhau, thật sự ko thích chút nào (em nghĩ ko riêng em, mà ai cũng vậy à) dù biết đây chỉ là chốn công cộng và mọi người có quyền cá nhân của họ hihi.

    Quay lại ý 1 của bác, nó cũng đúng mà lại ko đủ theo em. Điều bác nói em thấy nó hiển nhiên quá mà, ảnh đẹp thì được khen là đúng rồi. Có mỗi cái chữ "họa hoằn" của bác làm em nghĩ gì đây: phải chăng ý bác là hiếm lắm mới được khen, trong khi mấy cái ảnh này cũng đẹp mà ko ai khen? Nếu đúng vậy thì em xin nói ý của em một chút. Đôi khi ảnh bác cảm thấy là đẹp đó, nhưng rất ít người cho nó là đẹp thì dĩ nhiên là ko có lời khen nào rồi. Chụp ảnh xấu dễ hơn ra ảnh đẹp là điều chắc chắn, nên bác cũng đừng tìm hiểu vì sao lời chê nhiều quá còn "họa hoằn" mới có lời khen. Ở đây em chả muốn bàn đến mấy bác tư tưởng hẹp hòi, đi chê hay chấp nhặt từ cái lớn đến cái bé. Cái gì cũng có 2 hoặc nhiều mặt, em thiết nghĩ nên nhìn nó nhẹ nhàng hơn. Sẽ có 1 số thành phần đúng như bác nói, chả muốn khen ai bao giờ nhưng có cơ hội là phê bình hay phản ứng ghê lắm. Còn lại một số thật sự họ rất thích xem ảnh và chờ đợi được xem ảnh đẹp, họ ít khen có lẽ vì họ chưa cảm thấy ưng ý để nói ra mấy lời sáo rỗng, nhưng một khi được họ khen thì chắc chắn là lời chân thành rồi. Bản thân em cũng đi vòng vòng để coi được nhiều hình, thấy hình đẹp là nhào vô khen và tìm cách học vài chiêu của họ liền chứ sao bỏ lơ được.

    P/S: anh Thainikon thì thích cái cách viết của bác, nhưng em thì theo anh Hatcat chê bác luôn hehe. Ảnh chê bác dấu, còn em biểu tình bác cái vụ văn phong. Bác chơi mà lên xuống hàng và xài dấu "!" vô tội vạ quá. Thôi em dzotttttttttttt...

  3. #26773
    Tham gia
    09-12-2014
    Bài viết
    1,230
    Trên máy d200 không có retouch menu phải không các bạn?Vậy làm sao mà chỉnh sửa hình trên máy?

  4. #26774
    Tham gia
    20-05-2010
    Bài viết
    4,504
    @HungMo
    Hehe..Ý em ko phải là như thế bác ơi!
    Em post ảnh củng khấm khá nhiều..và củng có lắm lần được khen đấy chứ!
    Em chỉ nói tình trạng chung thôi. Thấy có nhiều ảnh đẹp của nhiều bác chăm chỉ post thường xuyên
    vd. như bác stickerit thread d800, VietTrader thread d600.. mà được khen thì hiếm hoi.
    Có thể tình trạng chung là đúng như vậy. Đôi khi ko biết khen gì, nói gì.
    Chả nhẻ cứ: Ảnh bác chụp sao cứ trong veo!
    Ảnh bác sao chất thế..
    Hehe..Chưa khen, đọc em nghe đã nhàm..

    Cách suy nghỉ đó củng là sai lầm giống như ngoài đời..
    Cái anh dẻo mồn tan gái cứ khen ko biết ngượng..
    Cái anh "nhát" gái thì chưa mở miệng khen mà đã sợ ngượng mồn..
    Kết quả thì bác biết rồi đó.
    Mấy cô mấy em mấy bà hay bảo: Khen có sai, ko đúng, củng chả sao!
    Vẩn thấy sướng! Hehe..

    Cuối lời là sao?
    Cái box Nikon nầy có nhiều ảnh thì mới phong phú.
    Cứ tưởng tượng vào đây chả có hay lèo tèo vài tấm ảnh thì chắc chắn sẻ chán lắm.
    Cái forum này chả chóng thì chày sẻ chết thôi.
    (Còn nói vào flickr thì thiếu gì.. thì em thua!)

    Do đó là phải động viên mọi người nên post ảnh..
    Ảnh chụp kỷ thuật ko đẹp (Đẹp hay ko thì ko ai quyết được) thì ngắm mẩu, ngắm cảnh..
    Nhưng ảnh củng phải chọn lọc tí. Thế thôi.
    Kêu gọi mọi người: Khen nhiều hơn chê.
    Chê, phê bình thì dỉ nhiên ko ko ai có quyền cấm, nhưng lựa lời mà chê, chứ đừng ném đá!


    Quote Được gửi bởi hatcat141 View Post
    Tôi thì chưa thấy hay đâu, thấy viết ngọng là không muốn đọc rồi.
    Ngọng hay nói, Điếc hay ngóng!
    Hehe.. Đúng là như vậy đó bác!


    @phucphamh, thai.nikon
    Thanks các bác có lời cảm thông.

    Mới "mượn" được signature mới của bác The Old Man.
    2/3 Đời xa "Tổ Quốc" cho nên tình trạng rất tiếc là như thế đó.
    Ko thể và củng chả có nhu cầu cải tiến hơn.
    Các bác cảm thông cho!
    Được sửa bởi phanhung lúc 07:04 AM ngày 20-12-2014
    Tiền không thể mua được Hạnh Phúc. Phải cần thêm Vàng, Chứng khoán & Bất động sản!

  5. #26775
    Tham gia
    07-12-2012
    Bài viết
    322
    Phanhung: haha, thôi cứ tóm lại mọi người nên chụp ảnh cho nhiều và post lên đây bàn tán khích lệ nhau là vui rồi. Cái gì thấy ko đc lắm thì anh em nào biết nên đưa đường chỉ lối. Ah mà, bác tên Hùng hay Hưng ạ? Nếu Hùng là cùng tên với em.

  6. #26776
    Tham gia
    14-03-2013
    Location
    thanh pho Ho Chi Minh
    Bài viết
    37,292
    Kệ, ai khen, ai chê mình cũng up ảnh đây, từ đâu trang đến giờ toàn là chữ với chữ, relax thôi các bác, hihi.

    #2677.01

    Không biết mình đánh số đúng không, bác nào biết thì nhắc mình cái nhé!


  7. #26777
    Tham gia
    24-03-2013
    Location
    Bình Tân - Sài Gòn
    Bài viết
    1,494
    ...Mõi cánh quá rùi...
    2677.02
    DSC_6187 by do nghia, on Flickr
    Chụp ảnh để giải trí.

  8. #26778
    Tham gia
    07-12-2010
    Location
    VNPT
    Bài viết
    1,788
    Quote Được gửi bởi phanhung View Post
    @HungMo
    1 - Do đó là phải động viên mọi người nên post ảnh..
    Ảnh chụp kỷ thuật ko đẹp (Đẹp hay ko thì ko ai quyết được) thì ngắm mẩu, ngắm cảnh..
    Nhưng ảnh củng phải chọn lọc tí. Thế thôi.
    Kêu gọi mọi người: Khen nhiều hơn chê.
    Chê, phê bình thì dỉ nhiên ko ko ai có quyền cấm, nhưng lựa lời mà chê, chứ đừng ném đá!

    2 - 2/3 Đời xa "Tổ Quốc" cho nên tình trạng rất tiếc là như thế đó.
    Ko thể và củng chả có nhu cầu cải tiến hơn.
    Các bác cảm thông cho!
    Trước tiên xin phép gọi chú phanhung cho phải phép (cũng muốn gọi anh cho thân mật nhưng lại sợ "hỗn")

    1 - Cháu hoàn toàn đồng tình với điểm số 1 chú đã nêu
    1.1 - Khen nhiều hơn chê: bản chất con người là vậy. Được khen luôn cảm thấy vui hơn bị chê. Bị chê là mặt xị và xửng cồ lên liền. Mâu thuẫn đều từ chỗ này mà ra
    1.2 - Chê phải biết lựa lời. Nhưng chê theo kiểu "góp ý", "xây dựng" sẽ tốt hơn kiểu "đội mình lên, đạp người khác xuống". Nói nôm na là biết giao tiếp
    1.3 - Khen chê phải biết lựa người, tùy trường hợp: ai cần chê thì mình chê, ai không cần thì xin miễn. Khi kô rước cục phiền vào người; không đáng (nhất là chê người lạ ; chê người quen đôi khi còn bị chửi lại haha).

    2 - Rất cảm thông với mục số 2 của chú "hõi ngả bất phân". Chỉ hơi thấy sock khi đọc "chả có nhu cầu cải tiến"

  9. #26779
    Tham gia
    03-07-2011
    Bài viết
    221
    Bây giờ em mới thấy có bác bảo là viết ngọng.
    DUNGHT

  10. #26780
    Tham gia
    08-07-2013
    Location
    Ho Chi Minh, Thu Duc
    Bài viết
    2,068
    Sáng này đội hình gồm có:

    2679.01 và em là thằng bóp cò

    DSC_8668 by thaijbl, on Flickr

    02. môn này chơi sao anh Hiếu

    DSC_8632 by thaijbl, on Flickr

    03. chơi vầy nè em

    DSC_8633 by thaijbl, on Flickr

    04. Chú Điệp - còn tao chơi môn này (tướng hơi xấu xíu)

    DSC_8635 by thaijbl, on Flickr

    05. há... há ... tụi bây chơi tiếp đi, tao có hình rồi

    DSC_8636 by thaijbl, on Flickr

    06. Anh Đức - mấy anh chơi kiểu gì chơi, tui phải dựng đứng vầy mới sướng

    DSC_8699 by thaijbl, on Flickr

    07. Trung - em hông biết chơi môn nào luôn, loạn xạ quá

    DSC_8701 by thaijbl, on Flickr

    08. Vinh - trả nè ông quơi, hàng dài thòn, khó cằm thấy bà

    DSC_8702 by thaijbl, on Flickr

    09. móa - cái này xài sao quây

    DSC_8703 by thaijbl, on Flickr

    10. a, tao biết rồi, lên hình rồi nè

    DSC_8704 by thaijbl, on Flickr

    11. để coi góc nào đẹp đây, khẩu-tốc-iso sao đây ta, rối quá

    DSC_8705 by thaijbl, on Flickr

    12. được tấm panorama luôn chứ bộ

    Untitled_Panorama1 by thaijbl, on Flickr

    P/S: em đùa tí cho không khí dịu xuống, em trình gà, hình chỉ được vậy, chờ hình chất của mọi người.
    Mấy chú bác hông thích số mấy nói em gở xuống nhe, em lên hình đầy đủ rồi, hẹn mọi người mai gặp lại
    (Em còn dấu mấy tấm chất lắm, khi nào có tâm trạng em mới làm hình ka..ka..)
    Được sửa bởi thai.nikon lúc 12:58 PM ngày 20-12-2014
    Thích đủ thứ

Trang 2678 / 3181 Đầu tiênĐầu tiên ... 16782178257826282668267626772678267926802688272827783178 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •