Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng, em góp ý thẳng, bác nghe chói tai thì .. việc của bác, nếu bác chỉ ra được cái góp ý sai của em thì em xin ... thanks lại bác
Còn việ bác nói các cao nhân vnpt ngày càng vắng mặt thì xin bác cho em xin biết tên các cao nhân ấy để em học hỏi với
Em chỉ mới 28t thôi nhưng em nghĩ bác lớn, bác sai thì em vẫn có quyền góp ý, chứ k phải em thấy sai mà im
D610|18-35D|28-70D|50 1.4G|Sb-700
#Nguyentriduc#Mình chỉ có 1body+1 ống kính.Cần thêm nhiều thứ lắm:flash,tripod,tủ chống ầm,một vài ống kính nữa...Haiza.
Được sửa bởi moitapchuphinh lúc 01:51 AM ngày 18-12-2014
Mình trả lời một lần và sẽ là duy nhất về cmt của bạn:
Thứ nhất: Thế nào là thuốc đắng giã tật: bạn nghĩ bạn là thánh để có quyền phán như thế à? Hãy nhìn lại ảnh của mình để biết mình đang ở đâu để có thể ban thuốc cho người khác nhé!
Thứ 2 về ảnh mình post: cái nào là bãi rác? Mình đã cố tình xóa phông để hạn chế các chi tiết thừa và nhìn ảnh chỉ thấy lờ mờ phía sau đám lá khô ( có thể có lẫn vài miếng rác ở công viên công cộng) thì cmt chụp ở bãi rác là một sự phỉ báng công sức của người chụp khi cố gắng tìm một vị trí phù hợp với cảnh rừng hoang trong lòng thành phố, cụ thể trong công viên Gia định!
Thứ 3: cành cây chọc vào hông mẫu: thực tế nhánh cây chĩa ra trước và khi chụp mọi người hì hục cùng nhau khuân cây về đặt chổ để mẫu có thể ngồi tạo dáng, bạn thấy cây đâm vào hông mẫu còn mình cho có cành cây khô làm ảnh nổi bật sự hoang sơ của bức hình. Chỉ có cành cây đâm vào đầu mới cho là chi tiết lỗi!
Thứ 4: mình mới xin phép và post một vài tấm, chưa thấy bạn welcome mà đã cmt gốp ý xổ sàng cho thuốc đắng giã tật! Thân thiện đến thế sao?
Kết: những lời góp ý đúng và mang tính xây dựng mình điều cám ơn và trân trọng, cũng như mình chưa từng dùng những từ đao to búa lớn trên bất cứ diễn đàn nào. Nhưng không có nghĩa mình sẽ để yên cho người khác xúc phạm bằng những cmt mang tính coi thường dù trình chưa hơn ai !
Chào bạn
Photography is my fun!
góp ý thẳng quá cũng bị nói, chắc các bác chơi nhiếp ảnh không thích bị người khác chê, chỉ thích được khen, ai khen là bạn tôi - ai chê không phải bạn tôi, thôi thì em cũng nói 1 lần vậy thôi, các bác cứ tiếp tự chờ đợi những người bạn chỉ biết khen
D610|18-35D|28-70D|50 1.4G|Sb-700
Một lời khuyên rất chân tình - nhưng có lẽ ... ít người chịu nghe
Tôi thích cái D200 và vài cái len "xoàng" của mình, thỉnh thoảng mượn Hạnh máy "xịn" và len "ngầu" bấm vài tấm chơi thôi , có bị chê xấu thì lấy lý do " chưa nắm được thiết bị "
Và một kinh nghiệm được rút ra là : Không phải máy xịn len dữ sẽ cho ảnh đẹp .
Nikon D200 - D300s - 50 1.8D ; 18-105VR; 55-200VR; AI 28F/2; Micro AI-s 55F/2.8; AI 300F/4.5;SB600;
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)