We definitely have a good time!
Bác mở topic hay và sôi nổi quá nên em cũng chạy vào múa một tí nhân ngày cuối tuần có tí thời gian rảnh rỗi.
Việc gọi tên cũng giống như việc phong danh hiệu hay chức tước, nó cũng phụ thuộc vào cái gọi là thành tựu hay sự công nhận (Achievement / Recognition) của xã hội. Dựa trên ý này thì em sẽ chia thế này nhé.
1. Professional Photographer - có thể tạm gọi là Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Co thể chia làm 2 dạng NAG chuyên nghiệp
~ Người có nhiều giải thưởng, được tổ chức nhiếp ảnh chuyên nghiệp công nhận những tác phẩm. Không cần phải cả đời chụp ảnh đẹp mà chỉ cần một vài tấm ảnh, 1 công trình có giá trị lả đủ để được gọi là NAG CN rồi, nhỉ! Ví dụ như chẳng may em đi ngang qua đoàn biểu tình trước LSQ Trung Quốc, bấm 1 phát được cái ảnh phóng sự thời khắc đáng giá gấp 1 vạn lần bác Nason, rồi thì em được cái giải Press Photo. Mí bác NAG chiên nghiệp nhiều giải thưởng treo đầy nhà thế này thì rất nhiều em xinh tươi tròn xoe mắt ngưỡng mộ rồi thì một ngày các em xinh tươi cùng các bác ý đi sáng tác nghệ thuật bảo vệ môi trường.
~ Người làm nghề nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Sự chuyên nghiệp ở đây có thể tính bằng $$ cho mỗi project chụp hình. Ví dụ như Chin-su food sẵn sàng trả cho em 5,000$ chỉ để chụp mỗi một chai nước mắm bé tí. Không cần biết em chụp có đẹp hơn hafoto hay KhoanTuong hay không, nhưng công ty này tuyệt đối tin là chỉ có em mới chụp tốt được. Cái niềm tin này phải được xây dựng từ rất nhiều thành công trước đó, để hôm nay em thẳng tay tính 5,000$ cho 1 cái hình. Em thí dụ thế thôi chứ nếu mà chụp thật thì em tính 10,000$ luôn. Mà mí bác này chắc chắn ko tán gái với cái máy ảnh hay nghệ thuật nhiếp ảnh huyền bí quái quỉ mà chỉ tán gái trong quán bar, trong lúc tranh thủ networking với các em giám đốc marketing để lấy mấy project chụp ảnh. Đúng hem?
2. Photographer - tạm gọi là nhiếp ảnh gia, bỏ cái từ amateur đi cho nó đơn giản.
(khi nào hứng sẽ viết tiếp phần này, post trước cái ảnh đã)
3. Photography Hobbyist – tạm gọi là người đam mê nhiếp ảnh.
Mí bác thuộc dạng này thường là người rất hy sinh vì nghệ thuật. Nghệ thuật thì không nhiều nhưng hy sinh có vẻ rất nhiều. Hy sinh có khi là vật chất, có khi là mạo hiểm đến sự an toàn của bản thân.
~ Camera hobbyist: là mấy bác nghiện ngắm máy hơn ngắm người yêu. Sáng ngủ dậy nhìn cái tủ máy âu yếm. Tối tối lọ mọ lôi máy ra lau lau chùi chùi từng tí một, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đắm đuối nhìn cái cục lẫn lộn nhựa và kim loại đen đen trắng trắng rồi thốt lên rằng "ôi sao mà đẹp thế!". Trên bàn làm việc lúc nào cũng có vài cái máy, làm việc mệt thì relax bằng cách vuốt ve em máy một tí. Mà đa số các em máy chỉ để làm kiểng trong tủ kính chứ hình chụp ra thì chắc chắn các em gái sẽ chê ỏng chê eo "eeewwwww, anh chụp gì mà xấu thía". Thông thường mấy bác thuộc dạng này sẽ ko tán gái theo kiểu rủ đi Thảo Cầm Viên chụp hình chân dung mà sẽ rủ các em gái đi đâu đó chơi vì có điều kiện mà, hê hê
Tủ máy ảnh của 1 bác vnphoto đây. Hoành tráng nhá!
em lại meoluoi rồi, khi nào em rảnh em viết tiếp, bây giờ phải làm việc rồi. Lúc đầu định viết đàng hoàng, về sau ba lăng nhăng tí cho nó gọi là gặp nhau cuối tuần. hihi
Được sửa bởi meoluoi lúc 05:02 PM ngày 25-06-2011
Who travels for love finds a thousand miles not longer than one..