bác nói đúng quá.đúng là e đi qua cánh đồng và nảy sinh ý tưởng,nhưng bó lạc đó là ở đó đấy bác,bãi đậu ngay bên sát bên cạnh đó thôi,tại e đã crop lại hình này nên đâm ra thành như bác đã nhận xét
thank bác Vietlanghue nhìu :D
bác nói đúng quá.đúng là e đi qua cánh đồng và nảy sinh ý tưởng,nhưng bó lạc đó là ở đó đấy bác,bãi đậu ngay bên sát bên cạnh đó thôi,tại e đã crop lại hình này nên đâm ra thành như bác đã nhận xét
thank bác Vietlanghue nhìu :D
Chai trà nếu được thay bằng 1 tấm lứoi chắc phù hợp hơn? em mạo muội góp ý tí hixx
Lấy tên bức ảnh anh chàng phụ vợ thu hoạch là: Ngày mùa thôn trang.
chiếc thuyền mới sơn lại màu sặc sỡ quá, hehe
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)