Hàng năm, cứ 21 tháng 6, nước pháp tổ chức ngày hội âm nhạc đường phố. Năm nay, do khủng hoảng kinh tế, lễ hội vẫn diễn ra nhưng âm thâm và lặng lẽ hơn mọi năm, không náo nhiệt như mọi năm do có lẽ ít ban nhạc tham gia hơn mọi năm.
dưới đây, một số ảnh nhân ngày hội âm nhạc tại Pháp
đã gần 20h mà một số ban nhạc vẫn đang chuẩn bị, hàng năm, sự kiện này bắt đầu từ sáng sớm, vậy mà năm nay ..............
Một số quán caphe là nơi ban nhạc biểu diễn do được quán mời đến.
Ban nhạc đường phố tại gần khu nhà thờ Notre dame de Paris
hãy chú ý tới cái áo mà chú này đang mặc, hihi
một ban nhạc khác đang chơi trên đường phố
ban nhạc chơi tại vườn hoa, gần khu thương mại chatele
Nhạc nhẩy
nhạc Jazz, nhẹ nhàng
nhạc thổ dân vùng châu mỹ
nhạc cổ điển, và nhạc công cùng ban nhạc biểu diễn trên tầng 2 của đại lộ RIVOLI, cạnh bờ sông Sein.
Một nhóm nhẩy trên bar-car, một kiểu sản nhẩy di dộng
Và tâm điểm tại nhà hát Opera thành phố là dàn hòa nhạc giao hưởng, thật thú vị khi ngồi trước tòa nhà và phóng tầm mắt về phía trước, nghe những bản nhạc giao hưởng của Bach, Beethoven, Mozart.....
Thật vậy, đúng là một ngày hội âm nhạc, mọi người sống trông âm nhạc từ ban nhạc các nước đến các phong cách âm nhạc. Mình chỉ hy vọng, đến một ngày, Viêt nam cũng có ngày hội âm nhạc như vậy thôi, một nét đẹp rất đáng phát triển.
Để kết thúc ngày hội là hình một đôi trẻ, đang đắm mình trước nhà hát ớn thành phố và nhẩy theo một bản nhạc.....cảm giác thế nào, các bạn tự cảm nhận nhé .....